Hạng B2
20/2/16
218
294
63
Cung này gần trùng cung em đi, hay nhỉ, em thấy những thứ mà chạy nhanh quá ko nhìn ra :))
Chào bác, có thứ gì mà chạy nhanh không nhìn ra thế bác :D
 
Hạng B2
20/2/16
218
294
63
Rời cửa khẩu sau 10 phút check in, ra đường toàn đi ngược với xử thiên đường nên cảm giác cũng hãi hãi
48296873372_ec9d774b54_h.jpg

Cuối cùng tụ lại tại đây cho bọn trẻ ăn uống, chị chủ quán cũng thạo tiếng Anh nên bọn em hỏi thông tin tiện hơn. Quán này em ấn tượng mỗi cái wc, phải nói là nó cực sạch sẽ dù thiết bị bên trong cũng rất bình thường
2267251-25517-dscf8237-htacrdbmjmhwrbc5o8cu.jpg

48296871492_54091c003a_h.jpg

Cũng may chủ quán pizza về việc thuê xe đi thăm quan Tam giác Vàng, và thăm quan Chiềng Rai thì đã giới thiệu anh này, tên tiếng Anh là Tom. Mr. Tom rất nhiệt tình, nói tiếng Anh khá tốt, lúc nào cũng cười khà khà, mặc cả thì vô tư, câu cuối luôn là: youre my friend :))
Ăn xong là tầm 1h, thống nhất với anh Tom tầm 3h đón bọn em đi ngược lên cửa khẩu Myanma, sau đó quay lại trung tâm Chiềng Rai, quãng đường khoảng 90km, giá trọn gói 2.500 bạt (mặc cả từ 2.900 bạt). Anh Tom có 2 xe, 1 xe honda jazz và 1 mít su miage do cháu lái

2267480-25517-dscf8238-psii0sdmixamfg3dlmgy.jpg

Lúc quay lại gặp bọn em còn tặng ngay 1 túi dứa, rất vui vẻ và thân thiện
2267481-25517-dscf8239-taomzwgde7wglvsezqwx.jpg

Trước kia khi nói đến Tam Giác Vàng nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới, nhưng ngày nay không còn trồng thuốc phiện nữa mà trở thành khu du lịch sinh thái lý tưởng. Khu này giờ là công viên nổi tiếng về du lịch. Tất cả mọi địa điểm đều có chỗ để du khách check in
40309908553_5147832609_h.jpg

32191133017_51e1ab1609_h.jpg
33398707728_383a3fd33f_h.jpg

47133183351_2574b22109_h.jpg

Những cái cổng này mọc nhiều không đếm nổi
40113495073_66a6a94728_h.jpg

Em phải thốt lên là làm dịch vụ quá tốt, tốt đến mọi điểm đều có chỗ để check in sống ảo
47133185001_8654fb2353_h.jpg

Đây là điểm được mong ngóng nhất và cũng là mục tiêu của chuyến đi, Cục sắt rỉ này đoàn em định sang bê về bán, em tưởng to lắm, hóa ra bé tí
46409608834_55e7278575_h.jpg

Bé đến mức không tưởng, nhưng nó nằm ở nơi ngã 3 sông - nơi giao nhau giữa 3 nước: Rất ý nghĩa
46409609574_1ac9c1d922_h.jpg

Ngã ba sông
46409606774_94939b29c8_h.jpg

Rời khu công viên, đoàn nhiều trẻ con nên tìm chỗ mát mẻ nghỉ ngơi và ngôi chùa Wat Pra That Pukhao là điểm lý tưởng để hóng gió. Ngôi chùa nằm đối diện với công viên Tam Giác Vàng
47274452151_d936ed9fab_h.jpg

Hai bên đường lên vẫn là biểu tượng 2 con rắn khổng lồ
32332550097_3153801edb_h.jpg

Chùa Prathat Pukhao có điện này khá đẹp, tông màu trầm, thô chứ không rực rỡ như các chùa khác thường thấy ở Lào, Thái (với các họa tiết dát vàng rực rỡ). Đây là phần xây lại, khu chính nằm trên đỉnh đồi
48297137661_32b00bb42d_h.jpg

Ngôi đền nằm trên đỉnh núi, gần sàn quan sát nhìn ra tam giác vàng. Nó bao gồm một số căn cứ từ các ngôi đền bị phá hủy và một ngôi đền nửa trung tâm bị phá hủy với một bức tượng Phật bằng vàng.
32192660587_9d4e2268fd_h.jpg

Biểu tượng check in khá cổ kính
47134652571_bf810e39cf_h.jpg

Từ đỉnh ngôi chùa có viewpoint ngắm ngã 3 sông rất đẹp
48297136711_b4572b95f6_h.jpg

Ngã ba sông ngắm từ điểm này
48297136096_43de03f6ba_h.jpg

Bên cạnh ngôi chùa là bảo tàng thuốc phiện, vé vào cửa hình như 50 bạt. Lúc em vào đang khá đông khách, trong này chụp ảnh thoải mái
48296869152_2f202cb30d_h.jpg

Lịch dưới là Phật lịch, sẽ cộng thêm 543 hoặc 544 năm, ở một số nước Đông Nam Á có dùng lịch này: Lào, Thái, Cam, Việt, ... nhưng chắc chỉ ai quan tâm mới để ý
2268689-25517-dscf8340-8qi4z5ybivvv0hlshptk.jpg

Chữ hơi bé, các bác quan tâm có thể mang kính lúp ra đọc :))
2268690-25517-dscf8341-fycodyoax4jv3ntyitln.jpg

48296754451_b5e45befd3_h.jpg

Ở cái bảo tàng này ngoài thuốc phiện, chắc từ này được nói thoải mái ở đây. Gửi các cụ logo nhận diện chủng loại

46164833925_84b689ad2d_h.jpg


Opium King!

33203178348_ba66af4c15_h.jpg

Bộ sưu tập cổ dài của chủ thớt, chả hiểu sao cảm giác như chuyến Myanmar năm ngoái cũng ảnh như này

40169964703_bb1ff680df_h.jpg
40169964373_7a0f85f598_h.jpg
40169962683_52b7ece929_h.jpg

Trang phục dân tộc
40169961763_f57d098c4d_h.jpg
33259502608_7cdcf12b56_h.jpg
40169963393_e6db9767c9_h.jpg

Nhìn chung trang phục khá giống với xứ Đông Lào

40169962303_5d1a8461aa_h.jpg

Tiếp tục hành trình bằng 2 xe nhỏ của Mr. Tom. Còn nữa...
 
Hạng B2
9/9/17
196
178
58
Bác làm Em muốn sang Lào ở. huhu thấy yên bình quá đi :oops: