Phần vì có hẹn phần vì đã xin nghỉ thêm sau tết nên trẻ con đứa thì thích về đứa thì thích đi tiếp nên chốt chạy 2 ngày đi Xầm Nưa và Xầm Nưa về nhà. Sau khi chào nhà vịt để chạy trước, nhà em chạy cũng túc tắc không nhanh

Dọc đường có quãng cứ đuổi theo 1 biển mây phía xa mà chạy mãi không thấy

Trước khi khởi hành hầu hết em đều quan sát trước maps, quãng này nhìn hầu như toàn rừng là rừng nên cũng hơi lo, thi thoảng mới có 1 thị tứ nhỏ

Vẫn cái bài tránh tình trạng đói dọc đường tạt vào 1 cái chợ để mua đồ cho chắc ăn

Chuẩn chợ cóc ở làng, mỗi tội chụp ảnh cứ bị đuổi chả hiểu lý do sao nữa



Đường nhiều đoạn đang làm dở, bụi mù, nhà cửa đều nhuốm mầu bụi đường

Đường vắng không 1 bóng người

Hơn 12h trưa chẳng có 1 cái quán, định cố chạy đến chỗ chủ thớt nghỉ đêm để ăn trưa nhưng còn cách đó đến gần 50km nữa nên phương án tìm chỗ mát để nghỉ ngơi. May thế nào vớ được căn nhà của dân - chắc trước kia làm quán, chủ nhà đi vắng nên lại được trưng dụng thành chỗ ăn trưa

Tên và số điện thoại đàng hoàng

Vừa ăn vừa ngắm suối


Và vẫn theo tiêu chí tiền chỉ để ngắm, chứ đi du lịch kiểu này thì tiêu gì đến tiền

Những chuyến đi kiểu như này trẻ con nhìn chung không cần chùa cao, đền to đẹp, cũng không cần chỗ nghỉ quá hoành tráng nhưng chỗ chơi thì cần. Và chắc cái món nghịch nước thì đứa nào cũng thích


Mấy đứa trẻ chỉ đợi có thế, chắc cho nó chơi ở đây cả ngày cũng ok



Dọc đường đi nhà em cố gắng liên lạc với nhà vịt nhưng không được, có lẽ sang đất này cứ Viettel mà dùng nếu roaming mới ổn. Gọi để cảnh báo nhà vịt nếu xác định đi tối có rất nhiều đoạn đang làm đường mà các bạn Lào đặt luôn cái biển như này, khéo phi luôn vào biển chứ không phải dính đường xấu

Đường từ Muang Hiam đi Xầm Nưa nhỏ, hẹp và cũng khá nguy hiểm, thi thoảng cũng gặp cảnh rất độc. Tham gia giao thông phải thế này chứ

Hơi chủ quan về nhiên liệu nên chạy cố đến lúc đồng hồ báo vàng mới tìm thấy cây xăng mở cửa

Chỗ này có 1 bản kiểu như người H Mong ở mình sinh sống

Có thời gian chắc em cũng nhởn nha chơi ở đây lâu đấy

Vì đào ở đây đẹp thôi rồi, đi bao ngày giờ lại nhớ tết quê hương


Các cô gái Xầm Nưa giờ ra đường bán măng hơi nhiều

Quần từ sáng cũng phải đến nhá nhem tối mới cập bến Xầm Nưa, phi vào ngay đầu cầu 1 dãy các guest house giá gần như 1: 100K kíp 1 phòng. Chốt tạm lấy 1 cái để kiếm chỗ đi ăn, chủ cũng nói được vài câu tiếng Việt, có vẻ ở đây ngon


Hỏi chỗ ăn thì được chỉ vòng vèo tý có quán ăn việt, không phải tên quán như chủ nhà trọ nói

Chủ quán sinh năm 92 người xứ Thanh sang lập nghiệp, mà ngó đi ngó lại thì 100% người đang nhậu ở đây là dân Việt

Cả chuyến toàn ăn khô, giờ chỉ thèm lẩu


và cũng ở đây em mới lại được thử một trong ngũ sắc bia của Lào - Bia trắng

Kết thúc ngày thứ 7 của hành trình. Còn tiếp...