Hạng B2
20/2/16
218
294
63
Chiều tối quay về homestay ngay chỗ Tam Giác Vàng (cách trung tâm Chieng Rai khoảng 60km), dự kiến đến sáng mai nhập cảnh lại Lào để quay về Huoixay và chạy ngược về. Đường về bình yên đến lạ kỳ​
48312054142_18fa559a94_h.jpg

Sau 1 ngày dài, nhận phòng xong là chả muốn làm gì nữa, chỗ này có vẻ nghiêm, chủ homestay yêu cầu xem hộ chiếu ra cho họ xem theo đúng thủ tục. Đang chuẩn bị đi ăn thì thấy thành viên trong đoàn hớt hải đến nói chuyện, homestay họ kiểm tra thì thấy hộ chiếu đoàn em chưa được đóng dấu nhập cảnh của Thái Lan, tức là 2 ngày qua bọn em ăn chơi ở Thái Lan là vượt biên, bất hợp pháp, việc này thực sự rất nghiêm trọng, nhất là ở vùng Tam giác vàng, 1 bên là đặc khu kinh tế khá nhạy cảm!​
Call cho Mr. Tôm báo tình hình, bác này sợ quá chạy ngay lại homestay, nét mặt căng thẳng hệt như trong ảnh, vừa lo cho đoàn, vừa lo cho việc kinh doanh của bác ấy, vì lộ ra thì coi như toi, mà toi thật vì tự dưng dẫn khách vượt biên đi chơi mấy ngày liền.​
Nếu phát hiện ngay trong ngày bọn em xuất cảnh khỏi Lào thì có vẻ sự việc sẽ dễ xử lý hơn, nhưng để qua ngày rồi nên không thể làm nhập cảnh vào Thái Lan cho bọn em được​
2274799-25517-img-20190209-191620-r9gtoo1iil1vonzav_ur.jpg
Bác ấy luôn miệng nói "sorry vì đã không kiểm tra kỹ hôm bọn em mới sang", sau đó đưa bọn em đến ngay chỗ cửa khẩu của Thái Lan, nhưng cũng không dám dừng xe sát cửa khẩu mà phải đi dịch lên 1 đoạn, chắc sợ bị nhìn thấy.​
Ra tới cửa khẩu, thành viên nói được tiếng Anh thành thạo nhất nhận nhiệm vụ trao đổi với Hải quan Thái, chả biết bắt đầu từ đâu nên nói luôn là bọn tao hôm trước vào đây mà không được đóng dấu nhập cảnh, mấy bác Hải quan cũng trợn tròn mắt, sau 1 hồi có 1 mợ Hải quan Thái theo quy định trường hợp vượt biên như bọn em thế này thì sẽ bị tạm giữ, đưa về Bangkok làm 1 loạt các thủ tục, sau đó bàn giao cho Đại sứ quán Việt Nam và bị trục xuất về nước, chỉ nghĩ đến cái hành trình đấy mà đã thấy mệt mỏi thế nào. Chưa kể bị mang cái tiếng vượt biên thì sau làm thủ tục đi đâu cũng khó khăn. Em nghĩ quả này thì tha hồ mà nổi tiếng :D.​
Sau 1 hồi trình bày, trao đổi cũng khá căng thẳng, cuối cùng hải quan Thái đồng ý phương án cho bọn em về lại cửa khẩu Lào, sau đó quay lại cửa khẩu Thái để họ đóng dấu nhập cảnh cho (chắc vì thấy có cả trẻ con lít nhít, người già ở đó, trông vạ vật quá), bọn em bảo đằng nào bọn tao đến sớm mai là cũng về, nên có phương án nào cho bọn tao về luôn khỏi quay lại không :))​
Mợ hải quan đồng ý, bảo bọn mày lượn luôn đi khỏi quay lại, và chúng mày chỉ còn 30 phút để làm việc đó, vì 20h là hải quan bên Lào nghỉ rồi, và chúng mày tự liên hệ với HQ Lào để sắp xếp đi, không sang đó lại lằng nhằng​
Lúc đó đoàn chia ra làm 2 tốp: 1 tốp làm việc tiếp với HQ và trông bọn trẻ ở đó luôn, 1 tốp chạy bộ về homestay để thu dọn đồ đạc, lão tài lái Vịt chắc thuộc lắm lời bài hát 25 minutes ~X(​
Rất may tốp ở lại nhờ được mợ HQ gọi sang cho HQ Lào để chờ đoàn em, chứ không thì bọn em cũng chịu​
Gần 20h cả người nhớn, trẻ con dáo dác chạy xuống bến thuyền, chờ đợi 1 phép màu
32136536317_644bca6402_h.jpg

2274800-25517-img-20190209-195631-pcilkg76lr0mphgcgihr.jpg

Phía xa xa đã thấy 1 cano tiến đến, cảm giác vừa mừng vừa lo lắng
2274801-25517-img-20190209-200329-xwvfy8jtuig8tybiimto.jpg

Sốt ruột nhất là lúc cano đã đến, nhưng cụ lái cano chưa đi mà đứng chờ ai đó. Trên bờ bên cạnh trụ sở hải quan Thái là mấy chú TQ đang uống bia và hát Happy birthday, chưa bao giờ nghe bài hát này mà lại sốt ruột đến thế. Giục cậu lái cano TQ rằng tụi tao đang rất vội cần phải sang bờ bên kia ngay, nói tiếng Anh thì nó không hiểu nên phải vận dụng hết cả từ vựng tiếng Trung của mình, nó hiểu nhưng có vẻ đang chờ khách VIP nên cứ bảo chờ 5 phút​
Cano sắp cập bến Lào​
2274802-25517-img-20190209-200344-gdiz8wn0nod4rqzheqx1.jpg

2 chú VIP khựa sang đánh bạc được Rover đến đón ở bến thuyền chạy thẳng đến sòng bạc. Thủ tục nhập cảnh có ngời khác lo. Còn 9 người lếch thếch xách valy lên gặp các đồng chí Lào đang chờ. Lần đầu thấy cán bộ làm khuya thế. 4-5 cán bộ nhìn có vẻ hình sự chờ sẵn để hội chẩn, xem kỹ từng quyển hộ chiếu. Hiềm nỗi bên này lại chỉ nói được tiếng Lào và tiếng Trung. Nhóm chỉ ngại nhất vấn đề liên quan đến hộ chiếu sau xuất cảnh sẽ khó, sau tầm 20 phút hội trần họ chốt đóng cho cái dấu cancel, chắc chắn là hỗ trợ nhất trong trường hợp này​
46241436895_a88d90d7e3_h.jpg
Chuyến này coi như sang Chiang Rai chơi 2 ngày chỉ là 1 giấc mơ :))
2274803-25517-img-20190209-201926-f_x-wltzqptmenq7zhqf.jpg

Rời Tam Giác Vàng theo cách chả giống ai
2274804-25517-img-20190209-201930-yllepp1138dev4kjftdq.jpg

Ra đến bãi xe chẳng ai bảo ai đều mừng hơn bắt được vàng, lúc đó cũng chưa ai ăn uống gì, khá đói. Lúc ra lấy xe vẫn đủ tỉnh táo dùng đèn pin soi 1 vòng quanh xe, gầm xe...xem có ai có nhã ý gửi ít mì chính không rồi chạy về Bò Kẹo để nghỉ. Hơn 10h30 tối mới về đến thị trấn Bò Kẹo và ăn tối. Quãng đường 60km từ cửa khẩu chạy về vẫn râm ran bàn tán về câu chuyện. Trong cái rủi có cái may, may mà khách sạn check hộ chiếu, may mà gặp phải 1 nữ giả quan Thái dễ tính, nói tiếng anh tốt...em chỉ có clip chạy xe trong đêm rời tam giác vàng. Y hệt như phim!​
Kết thúc ngày thứ 5 - một ngày rất đáng nhớ trong những hành trình đã trải qua. Còn tiếp...​
 
Hạng B2
9/4/10
192
195
43
em hay có tính cẩn thận khi XNC, lúc nào cũng phải xem kỹ lại Passport xong mới rời đi. Đôi khi họ cũng đóng dấu, nhưng sai ngày thì cũng mệt mỏi
 
Tập Lái
16/7/19
4
6
3
41
"Boy Im sorry you are, 25 minutes too late"
Cảm giác lúc đó đến giờ vẫn khó tả, vừa vội vàng, vừa rối bời, vừa bình thản như 1 giấc mơ :rolleyes:
 
Hạng B2
20/2/16
218
294
63
Thái như 1 giấc mơ thoáng qua, gần như không còn để lại dấu vết. Sáng sớm hôm sau thức giấc bên ly cafe ngắm Me Kong và lại mơ về Thái :D (chắc là Thái dúi)

40113501903_0a241e7b55_h.jpg

Góc đường khác của Huoixai (Bokeo), hôm trước muộn quá chả kịp ngắm
32157870477_d8836ef5f4_h.jpg
32137206637_02b93e22a2_h.jpg

Giá dầu ở đây gần như rẻ nhất những đoạn em đã đi ở Lào chuyến này
32136541857_d38ca38904_h.jpg

Và em bán dầu luôn mồm: Cọp Chai :)
47078317181_e81babfd23_h.jpg

Lịch trình ngày thứ 6 là quay về Nong Khaiw, nên hành trình chủ yếu đường và đường. Ở những vùng phía thượng Lào hiện giờ thấy dân cũng trồng cấy và nuôi khá nhiều, cũng có thể do dân khựa sang hoặc cũng có thể tập quán dân Lào đã thay đổi chăng? Vì vài năm trước đi hầu như đất bỏ không.​
Những ruộng được canh tác tương đối mới

32137251147_80127ce49d_h.jpg

Bò hàng đàn lớn thả đầy đường
33203931458_73392ae2f4_h.jpg

Chuối nguyên liệu
32137228357_13aa3208c7_h.jpg
Thi thoảng mới có vài khúc cua nhìn đẹp chút
46186003915_e87be65612_h.jpg

Và rất nhiều những ngôi nhà nhỏ ven đường
40114139603_39fa3f5e81_h.jpg

Chạy đường này cảm giác như chạy bên nước lạ, hàng đoàn xe đánh số chạy rầm rầm
47099605891_53957ba8eb_h.jpg
46376056964_433c386bcb_h.jpg

Trước quán dựng 1 cột mốc rất dễ nhớ
47047410212_f1ffee6907_h.jpg

Nhìn ảnh này như kiểu chiến tranh biên giới năm 79, khi mà 7 vạn quân VN phải đương đầu với 60 vạn quân Tàu :D
47078319561_f2df8142c5_h.jpg

Quán bên trong khá rộng, không gian đẹp, có khu phía sau dành cho ông nào hút thuốc, cafe chém gió
47099575281_68825ce66a_h.jpg

View đồng
46165918215_f84a09fc4f_h.jpg

Nhìn thấy trong tủ có bia Lào gold, em mang ra uống luôn, sang đây chỉ thèm bia gold thôi mà chả thấy quán nào bán​
Bia Gold là loại bia ngon nhất của Bia Lào, được làm từ loại nếp hảo hạng là Khao Kai Noy, uống thơm và đặc biệt hương vị không đổi khi mới uống cũng như đã để lâu, như bia khác em thấy lúc mới rót ra thì uống rõ ngon, nhưng để khoảng 15 phút không đụng tới thì thấy đắng hơn, vị bia có thay đổi​
2276094-25517-dscf8687-5kieskz81p-caeo_sfhh.jpg
Bên trong chỗ bọn em ngồi, phía trái còn 1 khu nữa nhiều bàn gấp rưỡi khu này
2276095-25517-dscf8689-sr57vfbm1jppvexouykz.jpg

Giữa nhà hàng mà đôi này vẫn chăm sóc nhau ghê gớm, tự dưng thấy tủi thân thế :))
2276164-25517-dscf8688-unsu-p6e5b0srnptkk7_.jpg

Oánh chén ở đây được bữa rất ngon, trước khi đi vẫn không quên chịch in mấy phát
32157787507_0ecf92882e_h.jpg

Rời quán ăn tiếp tục hướng Muang Xai để hành quân, cũng xác định đến muộn nên chạy đều chân. Bia gold cũng có tý chút buồn ngủ nhưng cũng may có cafe sẵn nên việc đối đầu với đối bạn cũng đỡ​
32137557747_f582dd0485_h.jpg
47047370162_cde2204286_h.jpg

Cái biển này là biển du nhập, Lào từ trước đến giờ không có (bấm còi khi vào cua)
46166053325_14c581e9f1_h.jpg

Gần 17h mới đến được Muang Xai, tranh thủ nghỉ ngơi trong trạm xăng :), được cái Lào cũng giống Miến, trạm xăng nghỉ ngơi thoải mái, miễn phí và rất xạch sẽ
46164946285_82682a6645_h.jpg

Đoạn đường từ Muang Xai đến Pak Mong (~80km) điểm cách thị trấn Nong Khaiw khoảng 30km đẹp tuyệt vời, 2 anh em đàm bảo lâu lắm mới được đi đường đẹp đến thế. Con đường mới làm xong mượt mà và chắc lại cho nước lạ đầu tư chạy xuyên ra 1 cánh rừng già khá đẹp
32137679887_451d5a1071_h.jpg
40114593713_7f8b6fa9a0_h.jpg
40134865713_cec6b42b21_h.jpg
46185893275_910f4e9bd6_h.jpg

Cho đến khi thấy tiếng đàm của nhà trước vang lên: alo anh ơi phía trước công an đang dừng xe, có vẻ như kiểm tra hàng nóng. Cũng là 2 xe đang lanh tanh bành để kiểm tra, có khi lại được báo. Mà thế nào báo chiều ngược lại chứ báo chiều xuôi thì mệt!
46355980774_8098f35345_h.jpg

Trong clip khá chi tiết, đúng là buôn mỳ chính không đơn giản. Thế nào mà mấy bạn công an lại tươi cười chào 2 xe đông Lào
Từ chỗ Pak Mong rẽ đi Nong Khiaw là biết nhau ngay, chỗ này rẽ phải đi Luang Prabang, còn rẽ trái đi Nong Khiaw. Đúng là nước lạ, đầu tư tiền làm đường những chỗ ngon, dễ xơi còn khó thì mời xứ đông Lào. 20h30 mới mò mẫm đến thị trấn, đúng chuẩn thị trấn mà qua tìm hiểu sao mà tây lông đến nhiều thế. Rất nhiều các quan bar ven đường, những quán ăn nhỏ....và 1 homestay với giá hạt rẻ được đặt ngay cạnh bờ sông
Quán ăn tối cũng gần đó
47026224832_105f612020_h.jpg

Mấy mợ tây bên cạnh cứ nhìn ngó vì ở cái chỗ này thường gọi 1 xuất ra 1 người ăn, đây cả đoàn gọi là xuất nào là xào xuất đó, chả thấy ăn riêng gì cả :D
Bên Thái có chùa ngũ sắc, ở Lào giờ có bia vàng, giờ bia đen và hôm sau bia trắng chắc cũng sắp đủ ngũ sắc bia
47078343201_137f7ef61e_h.jpg

Chỗ này đêm xuống khá lạnh, ngủ lấy sức để sáng mai tiếp tục khám phá Nong Khiaw, đã không đi thì thôi đã đi thì cố mà đi cho hết. Còn tiếp...​
 
Hạng B2
20/2/16
218
294
63
Hii, chuyện như đùa :D
em hay có tính cẩn thận khi XNC, lúc nào cũng phải xem kỹ lại Passport xong mới rời đi. Đôi khi họ cũng đóng dấu, nhưng sai ngày thì cũng mệt mỏi
Đoàn em cũng đi nhiều, nhưng có những chuyện như này mới có cái để kể, để nhớ các bác ạ :D. Tất nhiên sẽ không có sai sót nữa trong những chuyến sau :)
"Boy Im sorry you are, 25 minutes too late"
Cảm giác lúc đó đến giờ vẫn khó tả, vừa vội vàng, vừa rối bời, vừa bình thản như 1 giấc mơ :rolleyes:
:D
 
Hạng B2
20/2/16
218
294
63
Nong Khiaw - 1 địa danh khá giống với 1 tỉnh ở Thái Lan, nên khi nhắc đến tên này nhiều người hay nhầm tưởng của Thái. Bản thân địa danh này không nổi tiếng nhiều với các tua du lịch nhưng lại được nhiều dân phượt và tây ba lô biết đến. Sáng ngày thứ 7, em làm 1 vòng loanh quanh thị trấn, về khung cảnh ở đây, thực sự rất thanh bình và rất đẹp, bảo sao bọn Tây lông nó ở đông thế​
Cầu Nong Khiaw nhìn từ gần homestay​
46166177175_d4bd19ed2b_h.jpg
Các khu homestay bên cạnh
40134843183_90d1b1fff5_h.jpg

Thông tin biển hiệu gần như 100% tiếng anh
40134839443_7fdc941429_h.jpg
47027481582_d7c12bef30_h.jpg

Còn đường quốc lộ vẫn nằm im lìm trong sương sớm
46174403895_cde19dee7d_h.jpg

Mốc chỉ giới ở dưới đường khá giống xứ Đông Lào
47088096631_d755936bcb_h.jpg

Các đại lý du lịch chuẩn bị đồ cho những hành trính khám phá của du khách
46364578214_9e8af1a1e6_h.jpg

Những con thuyền nhỏ đậu dưới dòng Nam Ou yên bình
46364622844_e31281d145_h.jpg
46375944754_d79c78111b_h.jpg

Và tóm sống ông biển đông Lào ở nhà bên cạnh
47047287222_1642127408_h.jpg

Ông con siêu nhân chỉ thích ra bờ sông ném đá nên ra sát mép sông ngắm cầu

46364781484_6cc06388a4_h.jpg

Mùa hoa mùi bên sông
47047275992_f5e72b2f1b_h.jpg

Khu nhà bên kia sông, tý em chạy qua :)
47099444731_cfa8cd9e9f_h.jpg

Cầu Nong Khiaw - cây cầu bắc qua sông Nam Ou
47047320422_ce2bccdd1b_h.jpg

Khu hàng quán ven sông
46364630114_3e17e867d1_h.jpg
32157715647_c5439c7cf7_h.jpg

Lang thang thấy có 1 ngồi chùa, em lại mò lên. Dù chùa to hay nhỏ thì cơ bản đều giống nhau, cổng chùa đều có 2 con rắn, có hình cô gái lấy nước hay làm gì đó​
47047309742_7922b473ef_h.jpg
40134813223_4efa1121f3_h.jpg
Một vòng bên kia cầu với điểm đầu tiên là ngân hàng, sang Thái tiêu sạch tiền nên phải cắm mặt vào đây đầu tiên

46174623265_af30e78f77_h.jpg

Khu chợ Nong Khiaw dưới tán cây khá to

47099433131_dc80b1abe5_h.jpg

Trường học
46364877664_ea4d775494_h.jpg

Phía sau chùa có đường lên Viewpoint resort, độ dốc khá cao nhưng phòng vèo phát lên đến nơi
46185832325_4f586e41ea_h.jpg

33213246818_661954965a_h.jpg

Có lẽ cũng chuyên phục vụ tây lông
32157671347_758e2ce52d_h.jpg

Toàn cảnh khu này nhìn từ viewpoint
33213286028_839cb8aa27_h.jpg

47088332181_de796e9d3e_h.jpg

Cầu Nọng Khiaw
46164834945_69c9dee924_h.jpg
Nhà em có việc bắt buộc mai phải về VN nên không thể ở lại thêm được, thế là chia tay nhao từ đây, giờ chỉ còn Vịt thần thánh ở lại tiếp tục khám phá thị trấn
2277379-25517-dscf8836-amt30dm6dlp3erv9pp2k.jpg

Còn tiếp...
 
Hạng B2
20/2/16
218
294
63
Về phần nhà vịt ở lại, tiếp tục khám phá thị trấn Nong Khiaw!
"Tiếp tục hành trình khám phá Nong Khiaw bằng xe đạp!"​
Dấu vết chiến tranh vẫn còn ở đây, 1 góc homestay được trang trí bằng vỏ đạn pháo, vỏ bom
2277458-25517-dscf8854-pxtafeailwccenp0263g.jpg

Nhà em thuê 2 cái xe đạp này đi, giá trọn ngày là 50k, thuê 1 tí nên họ lấy em 50k 2 xe
2277459-25517-dscf8855-d6alkgzx8ieaile6calr.jpg

Trên đường đạp xe đi nhà em lại gặp cụ Tây balo cạnh phòng này, cụ ý đi bộ mà thi thoảng còn vượt cả nhà em đi xe đạp :))
2277460-25517-dscf8859-e1uyirx88ny459hxld8c.jpg

Có những đoạn dốc không cố đạp được, phải xuống dắt bộ, may ku con vẫn khỏe nên hết đẩy xe cho bố, lại lăng xăng xuống đẩy xe cho mẹ
2277462-25517-dscf8863-bovme3_glmrpjki4m3ja.jpg

2277465-25517-dscf8865-sxzadpmq1sdovs5zuoks.jpg

Trên đường có cái bể bơi, nhà em vào ngó tí, có em Tây trắng trẻo đang nằm tắm nắng chứ mùa này lạnh không tắm được
2277466-25517-dscf8867-09z67yigss4usqu3tndf.jpg

2277467-25517-dscf8870-tkpmlx97md9c5xjxwzvu.jpg

2277468-25517-dscf8872-sd5caentxgrfeu89j47k.jpg

Đạp xe thêm 1 đoạn thì thấy chỗ phía trước hay hay, nhất là lại thấy có suối cho bọn trẻ nó lội, giờ quan trọng nhất với em là tinh thần đứa con gái nó phấn chấn lên chút để quên mệt đi, có thế mới đi tiếp được​
2278747-25517-dscf8874-hfcafsn-juvu-oywqxbw.jpg

Khu này có 1 cái đường trên cao được đan bằng tre khá đẹp, chỗ này mà để nam thanh nữ tú sống ảo thì phê lắm​
2278748-25517-dscf8876-irpqapixf6wpfqjhofjv.jpg

2278750-25517-dscf8877-q1ajsmithzsubhvxtfqm.jpg

2278752-25517-dscf8878-l6irdcpzf32yzvyf-sqc.jpg

2278753-25517-dscf8887-ma4rmdakiin4gcw0yypp.jpg

Nhà em lại bắt gặp ngay ông hàng xóm cạnh phòng, hóa ra ổng ra đây rồi trần trùng trục ra nhóm lửa, mắc võng trên cái lều kia​
2278755-25517-dscf8888-mz_yq1bwi2cee9t3wq7g.jpg

Xe đạp em vứt 1 góc
2278757-25517-dscf8889-no5vqsyqq38vta2qs5zv.jpg

2 đứa nhà em ra lội suối luôn, nhìn mặt hí hửng lắm
2278758-25517-dscf8891-fkcnaitgrilccew7-lwa.jpg

2278759-25517-dscf8895-numpxdhaymc6tdeezo6q.jpg

Ông Tây ba lô thì kiếm đâu đc cái bàn, mang ra suối rửa
2278760-25517-dscf8898-uoc3wnzn5--mt98pojoh.jpg

2278761-25517-dscf8899-mm9lasu2xzflnmbhrjzl.jpg

2278764-25517-dscf8910-b0mlxky-lydkn2xpxybn.jpg

2278765-25517-dscf8914-mkzinpg6-tgsqdxcmrig.jpg
2278766-25517-dscf8918-l1psfkbdhtrrcgirdpol.jpg

Hóa ra ông tây ba lô này cứ tối về homestay kia ngủ, sáng lại lôi võng ra đây nằm hóng gió cả ngày, cũng chả có nhu cầu giao tiếp nói chuyện với ai. Có lẽ họ thích sống vậy, cần tìm cho mình 1 khoảng lặng​
2278767-25517-dscf8920-grixgmqbofmi_1rvhykk.jpg

Đi tiếp vào trong, hóa ra phía trong này là 1 hang động, chỗ nhà màu xanh kia có người bán vé, 10k kíp 1 vé người nhớn, trẻ em free. Khu này đang làm nên chưa có biển bảng gì​
2278768-25517-dscf8951-68qkjbnaaczy-l1wo3js.jpg

Đường vào hang khá thơ mộng
2278870-25517-dscf8955-khew4frsake6vvn_4cv7.jpg

Cửa hang đây rồi
2278871-25517-dscf8961-vkahm_pzooa1klsglomk.jpg
Bậc lên dốc đứng trông cũng kinh phết, lại toàn xâu róm bò lổm nhổm cả ở tay vịn và bậc
2278872-25517-dscf8963-12uxmvg9wf5hf3i3u16y.jpg

2278873-25517-dscf8964-pomdaro-fd9y8ggwqfij.jpg
Từ trên cửa hang nhìn xuống toàn bộ con đường bằng tre
2278874-25517-dscf8965-dy44b4p5gruyjpyidcej.jpg

Phía trong hang cũng khá rộng, nhưng không có thạch nhũ gì cả, cảnh sắc hết sức bình thường
2278875-25517-dscf8967-nuael7oyda3ufi8iqksj.jpg

Nhìn thấy mấy cái biển này, em mới đoán ra đây là 1 di tích lịch sử, 1 cái hang lịch sử sẽ có giá trị hơn là 1 cái hàng bình thường như ở Nam Ha​
2278876-25517-dscf8969-oyjzmed05ozaedbbzqn8.jpg

Đến chỗ này thì có 1 cái hố sâu lởm chởm đá phía dưới, bên dưới có biển ghi là Hospital. Đứng đây thì có 1 cậu ở sẵn trong hang ra giới thiệu, đây là di tích lịch sử thời chiến tranh chống Mỹ của nhân dân Lào và VN, nơi đây là chỗ ẩn náu của gần 500 chiến sĩ cách mạng, có đủ các phân khu cho các cán bộ cấp cao, binh lính, thương binh, ...
Phía dưới này là bệnh viện, đến khi bị quân Mỹ phát hiện, bọn nó đã nã rất nhiều bom đạn vào đây, những lỗ bên ngoài hang và những mảng sụt xuống đó là do bom đạn bắn vào, hơn 200 người đã chết trong cái hang này​
2278877-25517-dscf8970-oo0ae5xx4cjhrlcbatn1.jpg



2278879-25517-dscf8976-9zwqho_t5p4ut-9tlxs7.jpg

Cậu hướng dẫn viên cũng nói khách thăm quan Trung Quốc không tốt khi rất nhiều người lấy đá vẽ lên tường của hang​
2278881-25517-dscf8978-3gz8vwsmqune-hq0s6mx.jpg
2278884-25517-dscf8979-cugucmxc0ycple--jz-q.jpg

Thằng ku làm kiểu kỷ niệm với cậu hướng dẫn viên, ban đầu bọn em tưởng dân bản địa tình cờ lên đây, gặp nhà em là giới thiệu vì trông áo thì lịch sự, nhưng quần ngố lại đeo tông Lào, nhưng lại nghĩ dân bản địa mà tiếng Anh trôi chảy thế :))​
Định lấy 50k ra đưa cho cậu ý để cảm ơn, ai ngờ lúc ra chưa kịp cảm ơn, cậu ý đã gợi ý trả 50k phí hướng dẫn :))​
2278885-25517-dscf8981-mqxarxq_2kfqsavtfbyr.jpg
2278886-25517-dscf8983-w5npgy9qifoalrtakei3.jpg

2278887-25517-dscf8989-bvysp4gyqoyq1suzi5d-.jpg

Ông ku mải chơi, chạy trước rõ nhanh rồi ra suối nghịch tiếp
2278888-25517-dscf8991-ssnolow0snhmd8uw4d4s.jpg

Những lỗ đạn pháo thời chiến tranh, nhìn kỹ lại đúng là đá thì nó ko vỡ kiểu này được
2278889-25517-dscf8997-v_m6a_gmp8hbu1b-ei1e.jpg

Tầm này là hơn 2h chiều, nhà em quay về trả xe đạp rồi hành quân tiếp, đi qua vẫn thấy cụ Tây balo này ngồi đây hưởng thụ, định qua chào nhưng lại thôi, không muốn phá vỡ không gian riêng tư của ông ý, nhưng chắc em sẽ nhớ ông ý lâu lâu​
2278890-25517-dscf8998-nruxrpwfiexrecbzwhow.jpg

Em dắt xe về đây :))
2278891-25517-dscf9002-cns_ijf2odvxsez8nocu.jpg

2278892-25517-dscf9007-k0zmi0k7qr20z6bz89fv.jpg

Còn tiếp...
 
Chỉnh sửa cuối: