Hạng D
16/11/20
3.213
10.493
113
39
Chủ đích vượt thì chấp nhận bị phạt không nói nhưng ở thực tế VN, đèn giao thông như cái bẫy, bị che, bị hư, bị nhảy số hoặc đèn xanh không số chẳng biết khi nào tự nhiên lên đỏ, mà mấy ảnh thì chả cần biết lý do, cứ thấy vượt là chụp vào hạch họe, chính cái đó mới ác cảm.
 
Hạng B2
3/9/19
480
506
93
Japan
Chủ đích vượt thì chấp nhận bị phạt không nói nhưng ở thực tế VN, đèn giao thông như cái bẫy, bị che, bị hư, bị nhảy số hoặc đèn xanh không số chẳng biết khi nào tự nhiên lên đỏ, mà mấy ảnh thì chả cần biết lý do, cứ thấy vượt là chụp vào hạch họe, chính cái đó mới ác cảm.
Em cũng sợ thế này. Với them chạy trong phố nhiều lúc biển đường 1 chiều cắm thụt vào trong hoặc bị cây che.
Phạt 1 phát hết cả tháng lương là cũng rén lắm.
 
  • Like
Reactions: CuBiMi
Hạng D
18/3/20
1.016
970
113
40
nhà ngủ cho lành, chắc bỏ luôn đam mê xê dịch du lịch luôn :confused: khổ ae tài xế, không lẽ bỏ nghề