Em cũng gặp 1 trường hợp tương tự. Làn ngoài cùng có 1 chiếc xe đang dừng đèn đỏ. Làn trong chật cứng xe máy. Lúc ấy em ở làn xe máy. Xe cấp cứu nhấn còi inh ỏi, nhưng chiếc xe hơi vẫn đậu không vượt đèn đỏ. Em và thằng bạn tranh cãi. Thằng bạn bảo thằng xe hơi phải vượt đèn đỏ để nhường xe cấp cứu. Em thì bảo xe hơi phải dừng lại vì trong trường hợp này không có cách nào để nhường đường vì nếu xe hơi vượt đèn đỏ thì nguy cơ gây tai nạn sẽ có, và một khi tai nạn sẽ ra thì lại càng trầm trọng hơi so với việc không nhường đường. Không thể vì nhường đường mà có thể có nguy cơ gây tại nạn cho một hoặc nhiều người khác. Nếu có cảnh sát, thì cảnh sát phải ra điều khiển, các phương tiện phải tuân thủ sự điều khiển của người điều khiển giao thông. Em ủng hộ xe không nhường đường trong trường hợp này. Và tất nhiên nếu mình là người trên xe cấp cứu, mình cũng chẳng muốn vì mình mà người khác có thể gặp nguy hiểm.
Chu em bi csgt tien giang hot 1 lan. csgt giai thich la xe uu tien ho co quyen nen no chay dau no chay la viec cua no. Con viec cua anh la chap hanh luat giao thong. Bo tay lun
Nếu đèn xanh còn dưới 10S thì đứng im chờ
Nếu đèn còn hơn 10S thì
Bật đèn ưu tiên của xe mình
Xem đường bên kia có xe ưu tiên ko,
từ từ vượt lên nhường đường cho xe cứu thương, nhưng quan trọng nhất vẩn phải ưu tiên đó là an toàn.
Nếu CSGT là "con người" thì họ nên biết phải làm gì, còn nếu ko may mắn gặp được "con người" thì chấp nhận ăn BB.
Nếu đèn còn hơn 10S thì
Bật đèn ưu tiên của xe mình
Xem đường bên kia có xe ưu tiên ko,
từ từ vượt lên nhường đường cho xe cứu thương, nhưng quan trọng nhất vẩn phải ưu tiên đó là an toàn.
Nếu CSGT là "con người" thì họ nên biết phải làm gì, còn nếu ko may mắn gặp được "con người" thì chấp nhận ăn BB.
Em ko ủng hộ chuyện vượt đèn đỏ để nhường, ko phải sợ công an hay phạm luật nhưng như vậy thành ra mình gây nguy hiểm cho người đi đường và bản thân mình hơn. Nếu có CSGT thì CSGT sẽ chủ động điều khiển cho mình vượt hay dừng làn xe khác để cho xe ưu tiên qua, còn nếu ko thì vẫn đúng luật. Đúng là gấp, nhưng vài chục giây đó không đáng để đẩy mọi người xung quanh mình vào tình huống nguy hiểm nhiều hơn.
Nhưng sau khi qua đèn đỏ rồi thì em sẽ tìm mọi cách để nhường ạ.
Nhưng sau khi qua đèn đỏ rồi thì em sẽ tìm mọi cách để nhường ạ.
Em cũng từng chủ động vượt đèn đỏ (khỏang 15m) để mở đường cho xe cứu thương đang lao đến từ phía sau, cũng trên Tây Ninh – ngay trước mặt XXX, và ko thấy nói gì hết!!!manchestervn nói:Hôm qua em đi Tây Ninh về. Tới ngã ba đoạn trảng bàng thì em gặp đèn đỏ nên dừng lại. Thằng em chạy phía sau cũng dừng luôn. Vừa dừng thì có xe cấp cứu chạy tới. Bên phải em cũng một đoàn xe tải nên xe cấp cứu dừng sau xe em và thằng em em. Đèn đỏ còn mấy chục giây nhưng cứ nghĩ xe cấp cứu hú còi inh ỏi chắc là đang chở người đi cấp cứu. Nếu mình theo luật dừng chờ đèn đỏ có khi làm chậm vài chục giây thì tính mạng người trên xe cấp cứu sẽ nguy. Vậy là em dấn ga, chạy từ từ tới và lách sang chạy tới luôn để xe em và xe thằng em em tránh ra cho xe cứu thương chạy qua.
Trong trường hợp này nếu gặp công an ngay ngả tư thì có phạt em tội vượt đèn đỏ không ?
