bố ơi. người ta đi xe máy. trời nắng gắt. bố ngồi oto máy lạnh chạy phà phà.Em cũng thấy như bác. Mấy đứa nhìn trông rất lịch sự, đi xe ga đắt tiền nhưng văn hóa lùn và óc nhỏ.
đừng phán vậy tội người ta.
bố ơi. người ta đi xe máy. trời nắng gắt. bố ngồi oto máy lạnh chạy phà phà.Em cũng thấy như bác. Mấy đứa nhìn trông rất lịch sự, đi xe ga đắt tiền nhưng văn hóa lùn và óc nhỏ.
Trời nắng cũng không phải là cái cớ để dừng xe 1 cách vô ý thức như vậy. Bản thân mình đi B laà chủ yếu nhưng hôm qua xém tông phải mấy chú đứng như vậy đó.bố ơi. người ta đi xe máy. trời nắng gắt. bố ngồi oto máy lạnh chạy phà phà.
đừng phán vậy tội người ta.
Bác tham gia OS cũng lên tới B2 rồi mà chả học hỏi được gì từ OS cả, lại đi cổ súy cho bọn đàu đất thì đúng là botay..combố ơi. người ta đi xe máy. trời nắng gắt. bố ngồi oto máy lạnh chạy phà phà.
đừng phán vậy tội người ta.
cái này em thấy cũng không đến nỗi bác à. mấy ngày nay nắng nóng quá.Giờ ra đường em không sợ vượt đèn mà sợ mấy cô mấy cậu dừng cách ngã tư cả cây số để tránh nắng.
Em hoàn toàn không cỏ suý bác ạ.chỉ mong bác thông cảm với trời nắng gắt tránh xe máy đậu xe xa xa đèn đỏ tí cũng không sao cảBác tham gia OS cũng lên tới B2 rồi mà chả học hỏi được gì từ OS cả, lại đi cổ súy cho bọn đàu đất thì đúng là botay..com