Dân mình thì tranh nhau đi nhanh nhất thế giới nhưng lại đến nơi trễ nhất thế giới. Chả hiểu nỗi.
Nhìn đám cưới , hẹn hò, họp hành thì biết, toàn xài giờ dây thun....
Nhìn đám cưới , hẹn hò, họp hành thì biết, toàn xài giờ dây thun....
hahaha đặc biệt là thanh niên bây giờ.Dân mình thì tranh nhau đi nhanh nhất thế giới nhưng lại đến nơi trễ nhất thế giới. Chả hiểu nỗi.
Nhìn đám cưới , hẹn hò, họp hành thì biết, toàn xài giờ dây thun....
3s dừng đèn đỏ bóp còi í ới duma dume, chứ cả ngày lay chim, seofi thì chả là gì với tụi nó cả.
Đường quốc lộ hay tỉnh lộ 2 lane 3 lane là gặp như vậy quài. QL13, đi 2b lane giữa hơi sát vô phía trong 1 tí, 4b thấy trống là chui đầu vô khe giữa để vượt. Nhiều khi vượt im ru chẳng thèm bóp kèn lấy 1 tiếng. Đá đèn ư? Không - 2b ngu sao hiểu được đá đèn của 4b. Kiểu như sắt bọc da, k sợ, nhú đầu sắt lên cho da bọc sắt nó sợ nó tạt vô trong lề nhường mình vượt. Kiểu ăn cướp.
Xin lỗi chứ ở VN cái thói suy nghĩ ăn sâu vô tiềm thức nhiều người là 2b dù là xe đạp hay gắn máy, miễn k phải là PKL thì đều là xe thô sơ cả, và phải nép thật sát vô phía trong lề mà đi. Chỉ có 4b là xe không thô sơ, xe hiện đại văn minh nên được chạy những lane còn lại. Bực.
Đúng là sao nhỉ? À đúng là 2b cũng là xe cơ giới như 4b. Vượt thì nếu bất lịch sự kô xin mà giựt thì cũng đá đèn hay bóp kèn cho 2b nó biết là sắp có cục sắt vài tấn lướt ngang qua, xê ra. Lịch sự thì xin như vượt 4b vậy.
Mà 2b dù nó gọn bề ngang hơn 4b nhưng bù lại thì nó cần 1 khoảng không gian 2 bên hông để xoay trở thăng bằng chứ mà kiểu dí sát vài gang tay thì lỡ nó giựt mình mất thăng bằng thì ăn cho hết.
Xin lỗi chứ ở VN cái thói suy nghĩ ăn sâu vô tiềm thức nhiều người là 2b dù là xe đạp hay gắn máy, miễn k phải là PKL thì đều là xe thô sơ cả, và phải nép thật sát vô phía trong lề mà đi. Chỉ có 4b là xe không thô sơ, xe hiện đại văn minh nên được chạy những lane còn lại. Bực.
Đúng là sao nhỉ? À đúng là 2b cũng là xe cơ giới như 4b. Vượt thì nếu bất lịch sự kô xin mà giựt thì cũng đá đèn hay bóp kèn cho 2b nó biết là sắp có cục sắt vài tấn lướt ngang qua, xê ra. Lịch sự thì xin như vượt 4b vậy.
Mà 2b dù nó gọn bề ngang hơn 4b nhưng bù lại thì nó cần 1 khoảng không gian 2 bên hông để xoay trở thăng bằng chứ mà kiểu dí sát vài gang tay thì lỡ nó giựt mình mất thăng bằng thì ăn cho hết.
Anh Civic ảnh muốn thể hiện với tất cả PT đặt biệt là anh về tầm hiểu biết luật của ảnh với anh đó... và xém hốt một gia đình đi xe máy.
Lúc này em đang chạy khoảng 70, xe vượt lên chạy khoảng 90, về tốc độ và làn đường thì không sai, nhưng quá nguy hiểm bởi xe hơi chỉ cách xe máy một gang tay.