Hạng B2
15/5/19
180
968
94
38
Câu chuyện xin vượt xe trên cao tốc, nếu bình thường các bác thấy người khác bật xi nhan xin nhập làn trái để vượt xin và đủ điều kiện khoảng cách thì nhường là bình thường, nhưng có những trường hợp khoảng cách không đủ rộng và không đủ điều kiện để nhường đường mà không hiểu sao nhiều người cũng gan lì muốn vượt cho bằng được.

Thói quen vượt ẩu, không đủ an toàn vẫn vượt từ trong phố lên tới cao tốc


Video ghi lại cảnh hai chiếc xe Peugeot và Santafe có một màn cà khịa nhỏ trên cao tốc, chiếc xe santafe xi nhan có ý nhập làn trái xin vượt nhưng ở khoảng cách nhỏ bác chạy xe peugeot có ý không nhường, liên tục xi nhan và có ý muốn tấp vào kết quả chiếc xe Santafe đã tấp vào sát đầu xe peugeot

Đã có nhiều video đại loại như này. Là người xin vượt xin chuyển thì phải có văn hóa, từ từ, đi cứ như kiểu cướp đường thế này thì va vào nhau rồi làm sao nhỉ? Tốc độ trên cao tốc có nhỏ đâu mà bảo đụng đầu nhau xíu thì rớt cản? trầy xước?


Chạy không giữ khoảng cách an toàn vượt ẩu bám sát đít xe khác. Giữ khoảng cách trên cao tốc là điều quan trọng là ai cũng biết nhưng ta muốn an toàn mà thiên hạ không phải ai cũng biết điều đó.

Mà bác chạy peugeot cũng máu, nếu không muốn cho ông kia vào thì chạy lên trên bít lối không cho ổng vào, chừa lối không đủ to mà cũng không có ý nhường, một là nhường luôn, hai là không chừa lối cho xe kia vào chứ dùng dằng thiệt thân, đường cao tốc chạy tốc độ cao mà nhây nhây kiểu này cũng sợ.

Tùy vào từng điều kiện khi tham gia giao thông, nơi có biển báo hoặc nơi không có biển báo thì theo tình hình thời tiết là trời mưa hoặc mặt đường khô ráo mà pháp luật có yêu cầu khoảng cách tối thiểu cho các xe. Với giao thông ở Việt Nam mà đặc biệt là ở trong những thành phố lớn thì việc giữ khoảng cách giữa các xe là điều rất khó gặp được vì cứ giãn khoảng cách ra thì kiểu gì cũng có xe cúp điền vào chỗ trống ngay.

Thói quen chạy không giữ khoảng cách, vượt ẩu với xe trước càng ngày càng nhiều, chạy khi ở trong phố và áp dụng khi chạy ra cả ngoài cao tốc, tốc độ ở cao tốc không như trong phố nhưng nhiều bác vẫn giữ thói quen bám đuôi xe trước, hoặc nếu có người giữ khoảng cách thì khi các xe sau sẽ vượt lên hạ kính nhìn với con mắt hình viên đạn.

Với tốc độ 70 - 90 ngoài cao tốc, lỡ có chuyện gì với khoảng cách sát nhau như trong video thì các bác không phản ứng kịp cũng là chuyện dễ thấy, thành ra nhiều vụ tai nạn ngoài cao tốc toàn liên hoàn 3 4 xe làm một do không phản xạ kịp.

Thiệt thòi nhất là những người chạy đàng hoàng, giữ khoảng cách thì bị chen vào, đang chạy ngon lành cái bị dí sát đít bấm còi, xi nhan loạn xạ muốn vượt liền
 
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Chạy gặp hoài, dân thì không chấp hành luật, xử phạt thì chỗ có chỗ không.

Cộng thêm "thần" xe máy, cả mấy thế hệ người VN từ sau Giải Phóng được dung dưỡng thói quen văn hoá giao thông "xe máy" bạ đâu phang đấy, bất chấp luật lệ (dù đang có sự cải thiện dần dần).
Đến bây giờ, cái văn hoá xe máy được đem lên khi điều khiển ôtô, nên nó mới hỗn độn thế này đây.

Ngày nào còn phạt nhẹ, phạt kiểu bắt cóc bỏ dĩa và không phạt xe máy thì không bao giờ VHGT ở VN khá khẩm lên được.
 
Hạng B2
12/4/09
261
2.703
93
Thanh pho Ho Chi Minh
Mà bác chạy peugeot cũng máu, nếu không muốn cho ông kia vào thì chạy lên trên bít lối không cho ổng vào, chừa lối không đủ to mà cũng không có ý nhường, một là nhường luôn, hai là không chừa lối cho xe kia vào chứ dùng dằng thiệt thân, đường cao tốc chạy tốc độ cao mà nhây nhây kiểu này cũng sợ.

-> sai hoàn toàn

Có thể thấy rõ phía trước có xe màu trắng. Khoảng cách giữa xe trắng và anh Peugeot thậm chí cũng là không đúng và không đủ, theo luật, với tốc độ như vậy. Nếu anh trắng có sự cố thì anh Peugeot này khả năng cao là đâm đít ngay.
Với khoảng cách như thế anh Peugeot KHÔNG THỂ cho anh Santa Fe chen vào được, cả về lý và tình.
Đổi lại anh Peugeot là bán tải / tải/khách xem, có cho kẹo anh San cũng chả dám chạy thế.
Anh Peugeot sợ rắc rối thôi nên mới rà thắng đó.
San chạy quá mất dạy.
 
Hạng D
26/3/17
2.620
4.697
113
K bênh thằng San nhưng tình huống này anh Pơ nên nhường cho nó qua đi, rồi lên trên thích vượt thích đua gì với nó chơi sau. Chứ chạy kiểu nửa nhường nửa không kiểu này có ngày cũng bị nó quẹt vỡ mồm. Khổ mình thôi
 
Hạng C
22/2/10
648
401
63
Anh bơ dô cho nó vượt đi, còn ko thì phải dí sát ko cho khe để lấn vào, đi thế nguy hiểm lắm