Cứ chạy đúng tốc độ, việc gì cứ phải đạp ga dữ vậy bác, người ta nói : "thà chậm 1 chút cho đời còn đẹp còn hơn nhanh trước cả 100 năm".
Chẳng đi đâu xa, e có người quen, làm việc gì cũng nhanh cũng hấp tấp, đâm ra lái xe cũng thế luôn, gây tai nạn khi đi với tốc độ cao không làm chủ được tay lái (ở đây mình không bàn tới ai đúng ai sai nghen), may mà nạn nhân được cứu sống (nhưng bị tật nguyền) và ông bạn cũng mém chết, các bác có biết lúc đó ông ấy nói gì không, ông luôn miệng lẩm bẩm :"Giá mà mình chậm 1 chút...giá mà mình chậm 1 chút..." lúc đó nhìn ổng thấy tội lắm, hối hận vô cùng, ổng bị ám ảnh đấy các bác ạh.
Bây giờ ông ấy đầm tính lắm, 1 phần cũng vì tập Yoga và nghe kinh phật.
Đây chỉ là 1 trong rất nhiều trường hợp em muốn kể cho các bác nghe để nghiệm lại bản thân mình, đừng hấp tấp, nóng vội, và cũng đừng chủ quan, phải thật điềm tĩnh, không việc gì phải hơn thua, và quan trọng nhất sau tay lái là cả gia đình của mình đấy (hãy đặt suy nghĩ này lên hàng đầu nhé các bác).
Chẳng đi đâu xa, e có người quen, làm việc gì cũng nhanh cũng hấp tấp, đâm ra lái xe cũng thế luôn, gây tai nạn khi đi với tốc độ cao không làm chủ được tay lái (ở đây mình không bàn tới ai đúng ai sai nghen), may mà nạn nhân được cứu sống (nhưng bị tật nguyền) và ông bạn cũng mém chết, các bác có biết lúc đó ông ấy nói gì không, ông luôn miệng lẩm bẩm :"Giá mà mình chậm 1 chút...giá mà mình chậm 1 chút..." lúc đó nhìn ổng thấy tội lắm, hối hận vô cùng, ổng bị ám ảnh đấy các bác ạh.
Bây giờ ông ấy đầm tính lắm, 1 phần cũng vì tập Yoga và nghe kinh phật.
Đây chỉ là 1 trong rất nhiều trường hợp em muốn kể cho các bác nghe để nghiệm lại bản thân mình, đừng hấp tấp, nóng vội, và cũng đừng chủ quan, phải thật điềm tĩnh, không việc gì phải hơn thua, và quan trọng nhất sau tay lái là cả gia đình của mình đấy (hãy đặt suy nghĩ này lên hàng đầu nhé các bác).