Bác nói chuẩn, chạy đường này em thấy xe tải chạy còn lịch sự hơn khối ông du lịch...xin vượt nó cứ như thằng thiểu năng chạy xe...trơ trơ ra..duynguyen nói:đường miền tây em đi được hầu hết các tỉnh và chạy liên tục 3 năm nay (bình quân 36,000km/năm) đoạn ql1 qua tiền giang em khẳng định không có chuyện xe tải chiếm làn du lịch trừ khi họ đang vượt nhau và tải nặng(quá tải) nên ra vào chậm chạp..chậm lại chút đó cũng chả sao.
Cái khó chịu nhất khi chạy đường này là mấy ông xe đò 16 chổ chạy rất hỗn và đu đít vô cùng nguy hiểm, tốt nhất dòm kiếng thấy mấy ổng thì giảm tốc độ xinnhan phải nhường cho lành.
Ngoài ra rất nhiều bác tài 4b khoái xài pha mà không hạ cos khi gặp xe đối diện, nếu đi sedan thì hơi mệt.
Mấy bác cho em hỏi nếu theo biển phân làn em chạy xe 5 chổ đúng làn mà xe sau xin vượt, em xi nhan phải chuyển làn cho vượt vậy trong trường hợp này em có vi phạm không các bác ? Tks các bác
Last edited by a moderator: