Bác chủ chạy xe gì vậy, em lâu lâu mang con matiz lên cao tốc "túc tắc" lane 80, tự dưng nghe cái vù tay lái nhẹ bổng xe đưa qua đưa lại như lá rụng. Định thần nhìn lại thì hoá ra mình vừa được thử cảm giác "kẹp chả" giữa 2 xe 54c của c.trang a.bưởi, mà xe nào cũng phan >100...phê vãi kèn
Có lần mình đi Phuong Trang, CSGT gọi dừng xe trên cao tốc, xin nước suối , khăn lạnh rồi cho đi .
Công an là bạn của dân mà.
Công an là bạn của dân mà.
ngidinh nói:làn ngoài có số 100 họ chạy 100làn giữa 80 họ chạy 80làn trong cùng ko có số--->> muốn chạy nhiêu chạy.
Em đồng ý với bác
Cũng có nhiều bác lái xe Phương Trang chạy đàng hoàng. Nhưng phần nhiều, lên cao tốc Trung Lương, thấy màu cam Phương Trang là em dội: nhiều chiếc chạy quá tốc độ rất bạo, chuyển len ào ào nguy hiểm; lại có nhiều chiếc thì rề rề ngoài len 100, nhưng chỉ chạy hơn 80km/h, xin kiểu gì cũng không cho qua, làm như đường của mình vậy.
ngidinh nói:làn ngoài có số 100 họ chạy 100làn giữa 80 họ chạy 80làn trong cùng ko có số--->> muốn chạy nhiêu chạy.
Em sợ bác luôn! Vậy cũng nghĩ ra.
Phương Trang tuyến Phan Thiết lại bò, hôm trước tụi bạn đi Phương Trang về còn chậm hơn tụi em chạy xe máy ạ.
đi cao tốc gặp máy ông nội này thì chỉ biết nhịn thôi , nó thích phang kiểu gì thì phang xxx cũng không dám đụng đến

duynguyen nói:Bác chủ chạy xe gì vậy, em lâu lâu mang con matiz lên cao tốc "túc tắc" lane 80, tự dưng nghe cái vù tay lái nhẹ bổng xe đưa qua đưa lại như lá rụng. Định thần nhìn lại thì hoá ra mình vừa được thử cảm giác "kẹp chả" giữa 2 xe 54c của c.trang a.bưởi, mà xe nào cũng phan >100...phê vãi kèn
Yomost thiệt Bác nhỉ

có vụ này nữa hả bác!!! mấy chiếc mui trần mà rơi vào tình huống như bác còn phê nữa...duynguyen nói:Bác chủ chạy xe gì vậy, em lâu lâu mang con matiz lên cao tốc "túc tắc" lane 80, tự dưng nghe cái vù tay lái nhẹ bổng xe đưa qua đưa lại như lá rụng. Định thần nhìn lại thì hoá ra mình vừa được thử cảm giác "kẹp chả" giữa 2 xe 54c của c.trang a.bưởi, mà xe nào cũng phan >100...phê vãi kèn