Khi nào thì "thấy" an toàn?Chả có lý do gì sau khi chuyển làn phải xong phải giữ nguyên ở làn đó rồi mới về làn cũ.
Em là em cứ đúng tốc độ em chạy, chuyển làn khi em thấy an toàn và thích thì bố con thằng xxx nào muốn kiếm chác cứ nhào vô ạ.
Như chiều nay đoạn cuối cao tốc LT-SG hướng về phía SG đoạn 60km/h phía trước là xxx, hơn hai chục xe xếp hàng chạy tà tà 50km/h, mình em 1 mình 1 chợ đua 60km làn phải...
Em cung thac mac chut xiu, doan cong vien Gia Dinh ra duong Pho Quang, 4 lan dg co 2 lan oto, nhung gan den ngã tư vừa qua khỏi cong vien thi chi co 2 làn, xe 4banh dang chay 2 lan thi lan luot phai chui vao len ngoai cùng, đến là khổ sở, xxx thì luc nao cung trực chờ o ben kia ngã tư. Đoạn nay bị thắt nút cổ chai nên thuong xuyen ket xe gio cao điểm. Em nghĩ phát bực, vay minh đi len trong van dc chu bac nhi?
Khi nào thì "thấy" an toàn?
Nếu "không an toàn" thì chứng minh là trách nhiệm của xxx cụ Dâm ạ
Vậy bác tự đưa mình vào rủi ro nếu xxx chứng minh được. Sao bác k tự biết khi nào là "an toàn", đủ điều kiện chuyển làn?Nếu "không an toàn" thì chứng minh là trách nhiệm của xxx cụ Dâm ạ![]()