Chủ đề tương tự
Hai ý bác đưa ra đều không phù hợp.
- Xe trước đã tránh về bên phải rất ít khi xãy ra, thường họ giữ đúng phần đường đang chạy (không có tín hiệu vượt xe khác).
- Luôn có xe ngược chiều chỉ có khi bác đi phố đông mà thôi, ra đường dài mà thế có mà sắp hàng. Còn xe ngược là 2B thì khác vì 2B chạy trên phần đường 2B.
- Vượt nhau bên trái thì cói và đèn, không có chuyện đèn signal trái. Đèn signal trái gần như là lệ.
- Xe trước đã tránh về bên phải rất ít khi xãy ra, thường họ giữ đúng phần đường đang chạy (không có tín hiệu vượt xe khác).
- Luôn có xe ngược chiều chỉ có khi bác đi phố đông mà thôi, ra đường dài mà thế có mà sắp hàng. Còn xe ngược là 2B thì khác vì 2B chạy trên phần đường 2B.
- Vượt nhau bên trái thì cói và đèn, không có chuyện đèn signal trái. Đèn signal trái gần như là lệ.
ngày nay chờ xe trước tránh về bên phải nhường đường hơi khó kiếm.
với em khi thấy đường trống và khả năng vượt được thì em lấn trái rồi vượt luôn, còn không thì chấp nhận bò theo.
với em khi thấy đường trống và khả năng vượt được thì em lấn trái rồi vượt luôn, còn không thì chấp nhận bò theo.
bò theo thì cũng phải bò sao cho hợp lýtieulinhtinh nói:ngày nay chờ xe trước tránh về bên phải nhường đường hơi khó kiếm.
với em khi thấy đường trống và khả năng vượt được thì em lấn trái rồi vượt luôn,<span style=""color: #ff0000;""> còn không thì chấp nhận bò theo. </span>
ví dụ xe trước hư gì đó đang bò lết tới ga-ra, hoặc mợ lái hay "xe tập lái" (phải đeo bảng này trước/sau xe)
chứ thằng đằng trước đường trống trơn mà cứ bò vừa a-lô hả : xe sau nó qua được là nó cho xuống ruộng liền
cái vụ mời thằng đằng trước xuống ruộng thì chủ thớt đừng có thắc mắc ai đúng ai sai nhe

còn xe ngược chiều (2-4 bánh, cả tỉ bánh) cũng tùy : tài già hay nam nhi khi thấy mình xin qua mặt họ sẽ liệu mà né hay không
chứ mợ lái hay ông lão lụm cụm (2 bánh, 4 bánh ngược chiều) thì ... thua : thấy xe mình lấn qua họ sẽ hoảng sợ loạng choạng dễ tai nạn lắm - cứ chờ họ qua xong rồi mình hãy lấn qua cũng còn được
tới phiên xe ngược chiều xin đường lấn qua thì mình lại liệu bề có né được hay không
Em chỉ chấp nhận bò khi thấy vượt không an toàn thôi, chứ xe trước nó bò mà mình vượt được thì dại gì không vượt.
Em chỉ vượt khi nào mà em cảm thấy an toàn. Cái mà cảm thấy an toàn thì tùy thuộc vào tài già kinh nghiệm hay ít kinh nghiệm
Em chỉ vượt khi nào mà em cảm thấy an toàn. Cái mà cảm thấy an toàn thì tùy thuộc vào tài già kinh nghiệm hay ít kinh nghiệm
cái nãy giờ các bác nói em hoàn toàn đồng ý, và nếu có thì em cũng vượt y như thế. TUy nhiên, điều em đang phân tích ở đây là SỰ BẤT HỢP LÝ CỦA LUẬT.
Có bác phía trên bảo xe máy đi ở làn xe máy. Em đã cố tình viết chữ đỏ ở trên là Luật nói ko có xe đi ngược chiều trên đoạn đường định vượt nghĩa là cả phía bên ngược chiều tính tất cả các làn. Khi nào Luật nói là không có xe đi ngược chiều trên làn oto thì lý luận như bác phía trên là đúng.
Rõ ràng em thấy Luật quy định quá khắc khe. Nếu xét theo câu chữ trong luật thì em thấy các cách xử lý như của mọi người đều vi phạm luật dù nó hợp lý. Lúc trước có 1 giảng viên dạy luật nói với em câu này "em bức xúc vì thấy Luật vô lý quá phải không. Tuy nhiên, tôi nhắc em, em làm sai nhưng đúng luật thì là tuân theo pháp luật, em làm đúng nhưng sai luật vẫn là vi phạm pháp luật". Dĩ như chuyện giết người đền mạng, nó giết người thân mình theo lẽ mình hoàn toàn có thể giết lại nó, nhưng giết là mình ở tù, mình phải báo công an bắt nó mới đúng luật
Có bác phía trên bảo xe máy đi ở làn xe máy. Em đã cố tình viết chữ đỏ ở trên là Luật nói ko có xe đi ngược chiều trên đoạn đường định vượt nghĩa là cả phía bên ngược chiều tính tất cả các làn. Khi nào Luật nói là không có xe đi ngược chiều trên làn oto thì lý luận như bác phía trên là đúng.
Rõ ràng em thấy Luật quy định quá khắc khe. Nếu xét theo câu chữ trong luật thì em thấy các cách xử lý như của mọi người đều vi phạm luật dù nó hợp lý. Lúc trước có 1 giảng viên dạy luật nói với em câu này "em bức xúc vì thấy Luật vô lý quá phải không. Tuy nhiên, tôi nhắc em, em làm sai nhưng đúng luật thì là tuân theo pháp luật, em làm đúng nhưng sai luật vẫn là vi phạm pháp luật". Dĩ như chuyện giết người đền mạng, nó giết người thân mình theo lẽ mình hoàn toàn có thể giết lại nó, nhưng giết là mình ở tù, mình phải báo công an bắt nó mới đúng luật
Đố bác tìm ra luật nào không có điểm bất hợp lý!windowmtd166 nói:cái nãy giờ các bác nói em hoàn toàn đồng ý, và nếu có thì em cũng vượt y như thế. TUy nhiên, điều em đang phân tích ở đây là SỰ BẤT HỢP LÝ CỦA LUẬT.
bác ơi, signal trái cũng là đèn mà bác. nếu vẫn không nhường thì bác nhá tiếp đèn pha.
phantan nói:Hai ý bác đưa ra đều không phù hợp.
- Xe trước đã tránh về bên phải rất ít khi xãy ra, thường họ giữ đúng phần đường đang chạy (không có tín hiệu vượt xe khác).
- Luôn có xe ngược chiều chỉ có khi bác đi phố đông mà thôi, ra đường dài mà thế có mà sắp hàng. Còn xe ngược là 2B thì khác vì 2B chạy trên phần đường 2B.
- Vượt nhau bên trái thì cói và đèn, không có chuyện đèn signal trái. Đèn signal trái gần như là lệ.