Chào các bác, hôm qua đi làm trên Nguyễn Hữu Thọ (Nhà Bè) hướng về KCN Hiệp Phước em gặp chuyện sau đây:
Đang lên dốc cầu thì 1 em tải nhẹ Suzuki 550kg chết máy nằm im trên dốc cầu, nháy hazard. Xe em và xe 1 bác 7 chỗ đi trước cùng đánh xi nhan phải & vượt lên. Chuyện tới đây thì ko có gì để nói nhưng chú tải nhẹ đề được máy rồi từ từ lăn bánh. Lúc này 2 xe tụi em đã vượt qua mặt xe kia xong rồi và đang xi nhan trái trở về lane của mình.
Chú xxx non choẹt đeo lon trung sĩ chạy mô tô từ sau xớn xác chạy lên chỉ con cạp nong đen trắng vào tụi em. Ừh thì tấp vào lề. Thì cũng trình bày đàng hoàng mà chú ấy giả điên: "Tui có thấy xe nào chết máy trên cầu đâu...." Bla bla.....
Thấy phiền phức mất thời gian tranh cãi lôi thôi nên em dùng quyền trợ giúp là gọi điện cho người thân và được giải thoát trong vòng 1 nốt nhạc. Bác 7 chỗ kia nhờ vậy cũng đc cho đi luôn.
Vậy câu hỏi đặt ra là nếu trong trường hợp đó các bác sẽ làm gì???? Chuyện thật 100% của em đấy ạ.