Hạng D
18/10/10
1.263
346
83
Buratino10 nói:
Pác hienkts đi rước dâu mà trời mưa to là hên lắm, thep phong thủy nhé
Vầng, cám ơn bác, về gần tới nhà thì trời mưa, lúc tới nhà thì ngớt mưa để xào mấy nhát vào chỗ đậu, cất xe vào xong lại mưa bác to bác ơi.
Vậy là hên rồi các bác nhỉ
 
Hạng D
18/10/10
1.263
346
83
hoangnhimgia nói:
Không biết tình hình bác hienkts thế nào rồi, nóng lòng chời tin bác
Cám ơn tất cả các bác quan tâm, hôm qua em và bác choixongxu lượn ngòai đường không online được để cập nhật tin tức cho các bác
 
Hạng D
18/10/10
1.263
346
83
cpkhanhhung nói:
hungbienhoa nói:
cpkhanhhung nói:
hungbienhoa nói:
- Dự tính Trong tuần này anh em hội mình sẽ kết nạp thêm "đồng bọn" mới
21.gif
21.gif
. có tiết mục gì hay hay không các bác
033102beer_1_prv.gif
Hay mình làm 1 quả dê hay bò tơ Biên hòa nhể? Ai gọi bác hienkts xem tình hình thế nào rồi.
- Vậy cuối tuần này bò tơ biên hòa nhé các bác
033102beer_1_prv.gif
Mình voka 1 vé. Trưa thứ 7 nhé! Chú Bura thế nào?
Em cũng xin một vé nhé các bác. tiện thể đưa em wagon mới ra mắt các bác luôn.
 
Hạng D
18/10/10
1.263
346
83
Hai Nguyen nói:
Bác Hien kể chuyện rước dâu đê,
Tình hình rước dâu như vầy nè bác:
- Khuya nhảy xe Thành Bưởi lên Đà Lạt.
- 4h30 tới chỗ nhà ma ở đèo Prenn, chui vô gần đó ngủ một giấc.
- 7.00 gọi điện cho bác choixongxu ra ăn sáng uống cafe ở bờ hồ.
- 8.00 Hành quân đến nhà bác chủ xe.
- Xem xe từ 8.20 đến gần 9.00, ngồi uống trà với bác chủ xe.
- Chạy ra ngân hàng rút tiền, phụ bác chủ xe tháo máy bộ đàm, đồng hồ tính cước.
- Thử xe trong vòng 4-5km , 1 vòng đà lạt.
- 10 giờ về nhà bác chủ xe viết giấy tay mua bán. Chồng tiền, về nhà bác choixongxu chơi.
11.40 khởi hành từ nhà bác choixongxu, ghé đèo Prenn đón 1 anh đồng nghiệp và sau đó thẳng tiến Saigon.
- ghé ăn trưa ở bảo lộc khỏang 20 phút Thời gian còn lại là chạy trên đường thôi bác.
- à, còn dừng xả xăng ở rừng giá tỵ định quán nữa bác à.
 
Hạng D
18/10/10
1.263
346
83
tronglam nói:
Chúc mừng đồng bọn!
Có nhận đồng nghiệp k đây! kts nè
Cám ơn bác
Nhận cả "đồng bọn " và "đồng nghiệp" luôn bác.
 
Hạng D
26/7/08
1.888
279
98
50
NGOCLINH HOTEL
Kính chào các bác.
Hôm qua em đã rước em SU Wagon trong vòng một nốt nhạc (giống bác choixongxu).
Sau đó đem xe về nhà bác choixongxu để hai em wagon có dịp gặp nhau.
Lúc chạy thủ xe, do thấy em chạy yếu nên bác choixongxu xin nghỉ phép thêm một ngày để giúp em rước dâu về Saigon.
Em đặc biệt cám ơn bác Choixongxu đã ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ em hòan thành sứ mạng và rước dâu về nhà an tòan.
Khởi hành từ chỗ bác choixongxu lúc 12 giờ, về tới Saigon lúc 7 giờ. nghỉ ăn trưa ở Bảo Lộc khỏang lúc gần 2 giờ
Quảng đường đo được 304km, hết nửa bình xăng.
Theo đánh giá của bác choixongxu thi xe còn ngon. không có gì phải lăn tăn.
Em cũng không chụp nhiều hình lắm, chỉ có ít hình thôi, để chút nữa em nghiên cứu các pọt hình úp lên hầu các bác.
Các option kèm theo xe em đang có:
- Khóa trung tâm remote
- Màn hình DVD
- Loa sup.
- Đèn gầm (cháy bóng mất 1 bên)
- và một quả cực độc nữa mà em đồ rằng ít có bác nào có thể có là <span style=""color: #ff0000;"">một cái còi hụ (kêu inh ỏi)</span> theo bác chủ cũ bảo là để cho đám đông tránh đường cho nhanh. <span style=""color: #ff0000;"">(Cái này em nghĩ bác phải tháo ra rồi, luật không cho phép xài còi này)</span>
- Máy bộ đàm và đồng hồ tính cước thì đã tháo ra trước khi giao xe. <span style=""color: #ff0000;"">(Cái này sao bác không đòi giữ lại, lúc nào rảnh làm vài cuốc kiếm tiền nhậu ..hehehehe)</span>
 
Hạng D
12/1/10
2.720
5.660
113
Phan Thiết- Bình Thuận
Chúc mừng bác Hiển có V2 như ý! Xin chân thành cám ơn bác Huy, nhờ nghĩa cử của bác đã làm cho hoạt động của hội SWG &Friends chúng ta thêm phần ý nghĩa ạ!
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
25/1/11
1.174
270
83
nguyen van qua -q12
hienkts nói:
Kính chào các bác.
Hôm qua em đã rước em SU Wagon trong vòng một nốt nhạc (giống bác choixongxu).
Sau đó đem xe về nhà bác choixongxu để hai em wagon có dịp gặp nhau.
Lúc chạy thủ xe, do thấy em chạy yếu nên bác choixongxu xin nghỉ phép thêm một ngày để giúp em rước dâu về Saigon.
Em đặc biệt cám ơn bác Choixongxu đã ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ em hòan thành sứ mạng và rước dâu về nhà an tòan.
Khởi hành từ chỗ bác choixongxu lúc 12 giờ, về tới Saigon lúc 7 giờ. nghỉ ăn trưa ở Bảo Lộc khỏang lúc gần 2 giờ
Quảng đường đo được 304km, hết nửa bình xăng.
Theo đánh giá của bác choixongxu thi xe còn ngon. không có gì phải lăn tăn.
Em cũng không chụp nhiều hình lắm, chỉ có ít hình thôi, để chút nữa em nghiên cứu các pọt hình úp lên hầu các bác.
Các option kèm theo xe em đang có:
- Khóa trung tâm remote
- Màn hình DVD
- Loa sup.
- Đèn gầm (cháy bóng mất 1 bên)
- và một quả cực độc nữa mà em đồ rằng ít có bác nào có thể có là một cái còi hụ (kêu inh ỏi) theo bác chủ cũ bảo là để cho đám đông tránh đường cho nhanh.
- Máy bộ đàm và đồng hồ tính cước thì đã tháo ra trước khi giao xe.
Chào mừng bác tham gia hội
Màu trắng --đẹp
Nưa bình xăng 20lit - 300km quá tốt rùi
Quá nhiều op sừn
Chúc mừng bác đã cưới được vợ 2 như ý...:):)