Re:Cafe sáng thứ 7 hàng tuần tại Cafe Đông Hồ - Cuối đường LHP - C.Thắng nối dài !
@phanptsc, nuidai: Tuần này 2 bác có đinh wa cafe Dinh Thong Nhat k 2 Bac ?
@phanptsc, nuidai: Tuần này 2 bác có đinh wa cafe Dinh Thong Nhat k 2 Bac ?
Re:Cafe sáng thứ 7 hàng tuần tại Cafe Đông Hồ - Cuối đường LHP - C.Thắng nối dài !
Nếu em ko đi Ộp dốt thì em sẽ raTien_mazda626 nói:@phanptsc, nuidai: Tuần này 2 bác có đinh wa cafe Dinh Thong Nhat k 2 Bac ?
Re:Cafe sáng thứ 7 hàng tuần tại Cafe Đông Hồ - Cuối đường LHP - C.Thắng nối dài !
bác có đi ỘP dốt thì cho em đi ké với, em sẽ làm nhiệm vụ hậu cần cho bác!phanptsc nói:Nếu em ko đi Ộp dốt thì em sẽ raTien_mazda626 nói:@phanptsc, nuidai: Tuần này 2 bác có đinh wa cafe Dinh Thong Nhat k 2 Bac ?
Re:Cafe sáng thứ 7 hàng tuần tại Cafe Đông Hồ - Cuối đường LHP - C.Thắng nối dài !
Mai bác nào ra Cafe thì liên hệ bác NÚI DÀI 300 KM nhe. Mai em bận k ra đc híc
Mai bác nào ra Cafe thì liên hệ bác NÚI DÀI 300 KM nhe. Mai em bận k ra đc híc
Re:Cafe sáng thứ 7 hàng tuần tại Cafe Đông Hồ - Cuối đường LHP - C.Thắng nối dài !
ngày mai em cũng ko cafe được rùi các bác ạ, giờ này em đang chuẩn bị đị công tác ở miền tây đến tối chủ nhận mới về lại Sài gòn. hẹn các bác lần khác vậy
ngày mai em cũng ko cafe được rùi các bác ạ, giờ này em đang chuẩn bị đị công tác ở miền tây đến tối chủ nhận mới về lại Sài gòn. hẹn các bác lần khác vậy
Re:Cafe sáng thứ 7 hàng tuần tại Cafe Đông Hồ - Cuối đường LHP - C.Thắng nối dài !
Tội cho Bác sĩ, K đọc bài nên ra đó cafe 1 mình
Tội cho Bác sĩ, K đọc bài nên ra đó cafe 1 mình
Re:Cafe sáng thứ 7 hàng tuần tại Cafe Đông Hồ - Cuối đường LHP - C.Thắng nối dài !
Bác ấy sắp xếp được thời gian để cafe 1 mình là niềm mơ ước, mỗi khi off em toàn là ngại các bác mắng nên ráng ở lại chút nào hay chút đó, thậm thà thậm thụt, giật bắn cả mình mỗi khi cụng ly mà điện thoại rung ... nhưng thứ 7 này ... thứ 7 này ... thứ 7 này ... e hèm ... em sẽ đến từ sớm ... bắt đầu một ngày tự do hiếm hoi ... một ngày tự do sẽ kết thúc vào lúc 6h pm hàng tuần.
Bác ấy sắp xếp được thời gian để cafe 1 mình là niềm mơ ước, mỗi khi off em toàn là ngại các bác mắng nên ráng ở lại chút nào hay chút đó, thậm thà thậm thụt, giật bắn cả mình mỗi khi cụng ly mà điện thoại rung ... nhưng thứ 7 này ... thứ 7 này ... thứ 7 này ... e hèm ... em sẽ đến từ sớm ... bắt đầu một ngày tự do hiếm hoi ... một ngày tự do sẽ kết thúc vào lúc 6h pm hàng tuần.
Re:Cafe sáng thứ 7 hàng tuần tại Cafe Đông Hồ - Cuối đường LHP - C.Thắng nối dài !
Bác Minh cứ nghĩ ai cũng như mìnhhuynhnhatminh nói:Bác ấy sắp xếp được thời gian để cafe 1 mình là niềm mơ ước, mỗi khi off em toàn là ngại các bác mắng nên ráng ở lại chút nào hay chút đó, thậm thà thậm thụt, giật bắn cả mình mỗi khi cụng ly mà điện thoại rung ... nhưng thứ 7 này ... thứ 7 này ... thứ 7 này ... e hèm ... em sẽ đến từ sớm ... bắt đầu một ngày tự do hiếm hoi ... một ngày tự do sẽ kết thúc vào lúc 6h pm hàng tuần.
