Hạng D
2/6/10
1.596
11
38
33
Re:Weekly coffee: Sáng T7 tại Đông Hồ - gần Ngã tư Cao thắng ND và LHP ND !

Y choang thằng chủ xe GLK no nói vậy, ít dùng thắng lên không mỏi chân, bỏ chân ga ra là giảm tốc rồi, còn tay lái chạy chậm thi trợ lực rất nhẹ, lỏng lẻo, muốn " cảm giác lái" thì chạy nhanh, tay lái cứng lại :))
 
Hạng C
2/2/07
825
20
18
50
Trái Đất
Re:Weekly coffee: Sáng T7 tại Đông Hồ - gần Ngã tư Cao thắng ND và LHP ND !

Del
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/8/09
3.538
1
0
45
Re:Weekly coffee: Sáng T7 tại Đông Hồ - gần Ngã tư Cao thắng ND và LHP ND !

focker nói:
Các bác ơi, em là bà cả Focker, không phải Focker. Tối nay lên thớt này đọc, cảm thấy buồn vì một số lời nói rất ư là "hồn nhiên không vô tư", liên tục làm tổn thương lòng tốt của người khác. Vấn đề  không phải chuyện đi hay không đi, nhưng hãy cư xử sao cho không "khổ người sướng ta" không chỉ về mặt vật chất mà quan trọng ở mặt tinh thần nữa. "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" nhé bác Tèo ơi. Vẫn còn rất nhiều thành viên mong đợi bác tiếp tục vác tù và không chỉ Phan Thiết cuối tuần này mà còn trên nhiều hành trình thú vị khác nữa. Everybody says "Yeah"? :)
mợ chỉ thấy đc bề nổi, k biết mặt chìm nên mợ nói thế :D
chuyện đã đc giải quyết vui vẻ. mợ k nên lên khơi dậy tiếp vì như thế 2 người tốt sẽ k nhìn mặt nhau.
K ai bỏ Anh tèo, để anh tèo chịu thiệt cả. bơm vá vậy thôi :)
 
Hạng D
25/7/10
1.664
28
48
43
Re:Weekly coffee: Sáng T7 tại Đông Hồ - gần Ngã tư Cao thắng ND và LHP ND !

Tien_mazda626 nói:
focker nói:
Các bác ơi, em là bà cả Focker, không phải Focker. Tối nay lên thớt này đọc, cảm thấy buồn vì một số lời nói rất ư là "hồn nhiên không vô tư", liên tục làm tổn thương lòng tốt của người khác. Vấn đề không phải chuyện đi hay không đi, nhưng hãy cư xử sao cho không "khổ người sướng ta" không chỉ về mặt vật chất mà quan trọng ở mặt tinh thần nữa. "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" nhé bác Tèo ơi. Vẫn còn rất nhiều thành viên mong đợi bác tiếp tục vác tù và không chỉ Phan Thiết cuối tuần này mà còn trên nhiều hành trình thú vị khác nữa. Everybody says "Yeah"? :)
mợ chỉ thấy đc bề nổi, k biết mặt chìm nên mợ nói thế :D
chuyện đã đc giải quyết vui vẻ. mợ k nên lên khơi dậy tiếp vì như thế 2 người tốt sẽ k nhìn mặt nhau.
K ai bỏ Anh tèo, để anh tèo chịu thiệt cả. bơm vá vậy thôi :)

Bề chìm của Bác Xụi, Bác Tèo của hội Boke thì kinh lắm, các Mợ không biết được đâu .....:D:D:D dọtttttttttttttttttt
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
Re:Weekly coffee: Sáng T7 tại Đông Hồ - gần Ngã tư Cao thắng ND và LHP ND !

Tien_mazda626 nói:
focker nói:
Các bác ơi, em là bà cả Focker, không phải Focker. Tối nay lên thớt này đọc, cảm thấy buồn vì một số lời nói rất ư là "hồn nhiên không vô tư", liên tục làm tổn thương lòng tốt của người khác. Vấn đề không phải chuyện đi hay không đi, nhưng hãy cư xử sao cho không "khổ người sướng ta" không chỉ về mặt vật chất mà quan trọng ở mặt tinh thần nữa. "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" nhé bác Tèo ơi. Vẫn còn rất nhiều thành viên mong đợi bác tiếp tục vác tù và không chỉ Phan Thiết cuối tuần này mà còn trên nhiều hành trình thú vị khác nữa. Everybody says "Yeah"? :)
mợ chỉ thấy đc bề nổi, k biết mặt chìm nên mợ nói thế :D
chuyện đã đc giải quyết vui vẻ. mợ k nên lên khơi dậy tiếp vì như thế 2 người tốt sẽ k nhìn mặt nhau.
K ai bỏ Anh tèo, để anh tèo chịu thiệt cả. bơm vá vậy thôi :)
Đánh nhau đê....!!!!!!:D:D
Mọi chuyện đã giải quyết xong rùi, ông nào rảnh thì cố gắng tham gia chuyến này nha. Em cố gắng cùng anh em Offroad chạy từ Đà lạt - Phan Rang - Phan thiết, nếu kịp cho em xin 1 phòng 5 sao nằm ngả lưng lấy sức nha ( nếu được ơố trí sẵn 1 em LL cho em:D:D) ... he he ..
 
Hạng D
24/4/10
3.904
52
48
Re:Weekly coffee: Sáng T7 tại Đông Hồ - gần Ngã tư Cao thắng ND và LHP ND !

F1 lúc nào cũng đòi bố trí LL mà lần nào cũng mang theo bình sữa, chắc cú ghê
 
Hạng D
3/8/09
3.538
1
0
45
Re:Weekly coffee: Sáng T7 tại Đông Hồ - gần Ngã tư Cao thắng ND và LHP ND !

F1racer nói:
Tien_mazda626 nói:
focker nói:
Các bác ơi, em là bà cả Focker, không phải Focker. Tối nay lên thớt này đọc, cảm thấy buồn vì một số lời nói rất ư là "hồn nhiên không vô tư", liên tục làm tổn thương lòng tốt của người khác. Vấn đề  không phải chuyện đi hay không đi, nhưng hãy cư xử sao cho không "khổ người sướng ta" không chỉ về mặt vật chất mà quan trọng ở mặt tinh thần nữa. "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" nhé bác Tèo ơi. Vẫn còn rất nhiều thành viên mong đợi bác tiếp tục vác tù và không chỉ Phan Thiết cuối tuần này mà còn trên nhiều hành trình thú vị khác nữa. Everybody says "Yeah"? :)
mợ chỉ thấy đc bề nổi, k biết mặt chìm nên mợ nói thế :D
chuyện đã đc giải quyết vui vẻ. mợ k nên lên khơi dậy tiếp vì như thế 2 người tốt sẽ k nhìn mặt nhau.
K ai bỏ Anh tèo, để anh tèo chịu thiệt cả. bơm vá vậy thôi :)
Đánh nhau đê....!!!!!!:D:D
Mọi chuyện đã giải quyết xong rùi, ông nào rảnh thì cố gắng tham gia chuyến này nha. Em cố gắng cùng anh em Offroad chạy từ Đà lạt - Phan Rang - Phan thiết, nếu kịp cho em xin 1 phòng 5 sao nằm ngả lưng lấy sức nha ( nếu được ơố trí sẵn 1 em LL cho em:D:D) ... he he ..
1 phòng 5 sao 1 chai. mắc đấy, tìm chổ khác k dc thì báo lại nha :D
 
Hạng B2
23/5/11
145
0
0
54
WESTERN FORD
Re:Weekly coffee: Sáng T7 tại Đông Hồ - gần Ngã tư Cao thắng ND và LHP ND !

Tien_mazda626 nói:
F1racer nói:
Tien_mazda626 nói:
focker nói:
Các bác ơi, em là bà cả Focker, không phải Focker. Tối nay lên thớt này đọc, cảm thấy buồn vì một số lời nói rất ư là "hồn nhiên không vô tư", liên tục làm tổn thương lòng tốt của người khác. Vấn đề không phải chuyện đi hay không đi, nhưng hãy cư xử sao cho không "khổ người sướng ta" không chỉ về mặt vật chất mà quan trọng ở mặt tinh thần nữa. "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" nhé bác Tèo ơi. Vẫn còn rất nhiều thành viên mong đợi bác tiếp tục vác tù và không chỉ Phan Thiết cuối tuần này mà còn trên nhiều hành trình thú vị khác nữa. Everybody says "Yeah"? :)
mợ chỉ thấy đc bề nổi, k biết mặt chìm nên mợ nói thế :D
chuyện đã đc giải quyết vui vẻ. mợ k nên lên khơi dậy tiếp vì như thế 2 người tốt sẽ k nhìn mặt nhau.
K ai bỏ Anh tèo, để anh tèo chịu thiệt cả. bơm vá vậy thôi :)
Đánh nhau đê....!!!!!!:D:D
Mọi chuyện đã giải quyết xong rùi, ông nào rảnh thì cố gắng tham gia chuyến này nha. Em cố gắng cùng anh em Offroad chạy từ Đà lạt - Phan Rang - Phan thiết, nếu kịp cho em xin 1 phòng 5 sao nằm ngả lưng lấy sức nha ( nếu được ơố trí sẵn 1 em LL cho em:D:D) ... he he ..
1 phòng 5 sao 1 chai. mắc đấy, tìm chổ khác k dc thì báo lại nha :D
bác này đi op rót, ngủ ngoai trời cho nó cool , rồi còn đòi ké phòng 5 sao mới ghê:D:D:D