Re:Cafe sáng thứ 7 weekly tại Cafe Dinh Thống Nhất - đi Huyền trân công chúa vào !
Lạ nhỉ. F1 về làm em cứ áy náy. Hành vi gọi thêm người ra của em có vấn đề liên hệ gì chăng ?
Bây giờ biết rõ rồi.
Mấy thèng say lạ lắm, luôn ko hiểu làm sao mà về được đến nhà. Uh, chắc nhà là nơi quen thuộc lắm, tận tường mình từ trong ra ngoài nên ko lạc được. Phụ nữ có hiểu điều này ko nhỉ ?
F1racer nói:Hôm qua không biết sao em tèo thật....![]()
Lúc ngồi quán biết là tới rùi nên em phi thân về cho nhanh, sợ ở lại 5' nữa chắc chắn tèo tại chỗ đi theo Say từa lưa và ngủ như Phan tèo ..., không biết hôm qua sao lái xe về nhà được nữa, ủi mịa vào con lươn, giờ chuẩn bị đi bảo hiểm đây ...![]()
Sợ thiệt ...![]()
Lạ nhỉ. F1 về làm em cứ áy náy. Hành vi gọi thêm người ra của em có vấn đề liên hệ gì chăng ?
Bây giờ biết rõ rồi.

Mấy thèng say lạ lắm, luôn ko hiểu làm sao mà về được đến nhà. Uh, chắc nhà là nơi quen thuộc lắm, tận tường mình từ trong ra ngoài nên ko lạc được. Phụ nữ có hiểu điều này ko nhỉ ?