Hạng B2
27/11/13
70
7
8
Mua Wigo thì nên mua thêm bảo hiểm,chứ lỡ mà bị tông từ phía sau là gãy cổ như chơi.Không hiểu sao anh Toy chơi cắt bớt cái phần cực quan trọng như vậy được nữa.Có cái tựa đầu cho tài xế mà cũng cắt xén bớt đi.
 
Hạng B1
12/5/14
48
8
8
34
Bền bỉ và tiết kiệm thì logo hãng nào thì biết rồi đấy. Đi mãi nó ko hỏng, mỗi tội ko sướng
 
Hạng B2
5/7/13
59
4
8
Đã đi Wigo nhiều khi gọi xe công nghệ, cảm nhận thế này: xe khá rộng rãi 5 người lớn ngồi đi trong thành phố cũng khá thoải mái, nội thất tệ có cái cần số giống cục xôi cắm vào que đũa, sàn xe thiết kế như sàn xe tải, ồn do cách âm không tốt, đi hơi bồng bềnh, chóng mặt. Fadil thì chưa đi qua nhưng nghe mấy người đi qua rồi khen em này ngon nhất hạng A.
 
Hạng B1
8/11/13
75
7
8
Đã đi Wigo nhiều khi gọi xe công nghệ, cảm nhận thế này: xe khá rộng rãi 5 người lớn ngồi đi trong thành phố cũng khá thoải mái, nội thất tệ có cái cần số giống cục xôi cắm vào que đũa, sàn xe thiết kế như sàn xe tải, ồn do cách âm không tốt, đi hơi bồng bềnh, chóng mặt. Fadil thì chưa đi qua nhưng nghe mấy người đi qua rồi khen em này ngon nhất hạng A.
Ngồi grab mà phán như đúng rồi
 
Hạng C
10/9/12
109
7
18
38
sao hoả
Đã đi Wigo nhiều khi gọi xe công nghệ, cảm nhận thế này: xe khá rộng rãi 5 người lớn ngồi đi trong thành phố cũng khá thoải mái, nội thất tệ có cái cần số giống cục xôi cắm vào que đũa, sàn xe thiết kế như sàn xe tải, ồn do cách âm không tốt, đi hơi bồng bềnh, chóng mặt. Fadil thì chưa đi qua nhưng nghe mấy người đi qua rồi khen em này ngon nhất hạng A.
5 người lớn (thuê xe công nghệ tức là có tài xế, vậy là 5 hay 6 người lớn trên xe?) ngồi trong xe hạng A mà bảo rộng rãi thì chịu thua.