Hạng D
31/5/08
2.630
11
38
km89-QL10
dz... ô dz... ô chúc các bác tham gia dự án lờ e đê thành công tốt đẹp, sớm có hàng cho anh em được mở mang đầu óc. Em thì "không biết gì về điện nên chẳng dám nói chuyện cầu giao". Hy vọng không xảy ra sự kiện xung điện tour máy như ở nhà cũ
bash.gif
:D

bác heng và các bác: chỗ lào cũng được, miễn là các bác chỉ đường cho em đến đó( đi SG biết mỗi đường ra xa lộ hà nội
20.gif
)
Còn nếu mà bác máu đi "ngoại thành chủ nhật về luôn" thì em đề xuất: cà phê tối xong ta dông thẳng Phan Thiết, đến nơi khoảng 12h đêm, ngủ, sáng dậy chinh phục hải sản+thăm nhà bạn Phúc-Hảo, trưa về SG, chiều các bác tự đi mát xa theo lịch riêng
033102beer_1_prv.gif
hết ạ.


Quên nữa, em còn phải về CT, sáng thứ hai đi lấy hộ chiếu, thứ ba đi Cam luôn.
21.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
16/10/09
466
0
0
Úi giời, bác este máu thật.
Đi ban ngày thì em đu theo chứ ban đêm mắt mũi em tèm nhèm, em xin kiếu, ở nhà úp-đết thông tin của các bác. Còn trong địa phận thì các bác đi đâu iem đi đóa. Nếu ọp Q7 thì bác chỉ việc dông thẳng đường Nam Sài Gòn là đến, còn nếu Nhà thờ Đức Bà thì bác cứ việc thẳng tưng đường này, sau 5.00PM xong hội thảo thì em rảnh rồi em đón bác ở cầu Kinh Tẻ (Q7), hoặc bác nào đó hướng dẫn bác Sơn cũng được.
 
Hạng D
31/5/08
2.630
11
38
km89-QL10
TuThanh nói:
Úi giời, bác este máu thật.
Đi ban ngày thì em đu theo chứ ban đêm mắt mũi em tèm nhèm, em xin kiếu, ở nhà úp-đết thông tin của các bác.

Đi ban ngày nóng lắm bác ạ, ở chỗ em xung quanh là sông nước, là các em gái miền tây mơn mởn mà còn nóng đổ mồ hôi, huống hồ là SG đất chật người đông
34.gif


Đ/c phúc: có đi SG off không hay off nội bộ ở PT với Hảo cô nương? để anh em biết đường định liệu, bác mà ở nhà thì em đi ngay trong đêm, có chỗ ngủ chứ?
19.gif
( ý hỏi là có muốn tiếp bạn không?)
 
Hạng C
31/8/09
862
0
16
44
vn.myblog.yahoo.com
Nhất trí với bác TuThanh, ta sẽ ộp lúc 5h00 chiều tại Cổng Dinh Thống Nhất ( hoặc địa điểm khác tùy các bác) đi sớm thì trời sáng ta có dịp để chụp lại đội hình, sau đó địa điểm về các bãi đáp tiếp theo anh em ta sẽ hội ý (2 bữa nay đi dạo ngắm nghía em thấy quán cafe Trung nguyên bên hông Nhà văn hóa Thanh Niên gần Diamond Plaza là rông rãi và thoáng mát đấy các bác).
Riêng ý kiến của em, ta nên có lịch trình cụ thể xíu thì buổi cafe offline của anh em mới không bị loãng.
 
các bác sì gòng lại ọp ẹp gì đấy???? bia???
38.gif

con xe trong hình em nghĩ là hàng độ lại bác tubo ạ. ít nhất quả đèn pha em nghĩ không phải hàng zin, trông nhợt nhợt vuông vuông như hàng lô ấy ạ, hàng zin của em bóng loáng và không góc cạnh cơ.
nhà bác tubo hình như em biết đấy nhé.hihi. em thỉnh thoảng vẫn sang nhà máy nhôm đông anh lấy hàng nhôm xây dựng đấy bác ạ, ở thị trấn có nhà khách THUỲ LINH hay phết bác nhỉ.kaka
xe em hôm kia thay dầu, mải làm chén rượu với chủ quán xe để thằng cu học việc nó thay, hôm nay cứ thấy máy xe bẩn bẩn, ngó lại thì ôi thôi, thằng ôn con nó vặn vỡ cả núm nhựa tra dầu rồi vặn trật gien. khốn nạn thật, mai lên chợ giời lùng vậy
 
Hạng D
7/1/06
1.104
1
0
Ha Noi
MINHENG nói:
Turbo nói:
@TuanIMS: Tuấn làm vụ LED này đi, post lên AE nghía cái, nếu đẹp, mình mang xe sang Tuấn ráp cho 1 bộ nhé, phần điện đóm, là mình hơi yếu.
Em cũng giống như anh Turbo, cái nào có liên quan đến điện là chịu. Em có bệnh là không phân được một số màu sắc, nên từ nhỏ nhìn vào đống dây điện là thấy sợi nào cũng như sợi nấy, từ đó đâm ra không thích về điện đóm ----> không chịu học thứ này-----> dốt điện. Híc!!!;)

Thế ra bác Heng cũng bị qủa nhòe màu giống em (ứ phải mù màu nhé) em thì chỉ phân biệt được vài màu cơ bản và phải tách biệt hẳn nhau về màu sắc, cái này em bị từ bé, ông già bảo ra vườn hái quả ớt chín mà toàn nhè quả xanh hái về, rõ là mình chọn quả đỏ nhất rồi, bây giờ em chịu thua luôn cả ông con học lớp 2 về cái khoản màu sắc bác ạ, may mà ko di truyền cái gien này, nhọ thật đấy
 
Hạng D
7/1/06
1.104
1
0
Ha Noi
thanhdatnguyen1080 nói:
các bác sì gòng lại ọp ẹp gì đấy???? bia???
38.gif

con xe trong hình em nghĩ là hàng độ lại bác tubo ạ. ít nhất quả đèn pha em nghĩ không phải hàng zin, trông nhợt nhợt vuông vuông như hàng lô ấy ạ, hàng zin của em bóng loáng và không góc cạnh cơ.
nhà bác tubo hình như em biết đấy nhé.hihi. em thỉnh thoảng vẫn sang nhà máy nhôm đông anh lấy hàng nhôm xây dựng đấy bác ạ, ở thị trấn có nhà khách THUỲ LINH hay phết bác nhỉ.kaka
xe em hôm kia thay dầu, mải làm chén rượu với chủ quán xe để thằng cu học việc nó thay, hôm nay cứ thấy máy xe bẩn bẩn, ngó lại thì ôi thôi, thằng ôn con nó vặn vỡ cả núm nhựa tra dầu rồi vặn trật gien. khốn nạn thật, mai lên chợ giời lùng vậy
Sang Đ.A lấy nhôm về làm cửa hả, vậy khi nào sang ới cái tớ chạy từ chỗ làm ra đấy hết 5 phút thôi, giữa giờ thì tranh thủ làm cốc cafe, tầm trưa làm vài quai cho nó mát, nếu lạnh thì làm vài chén cho nó ấm hị
Đ.A thì nhiều nhà nghỉ lắm bác ạ, tính từ ngã 3 rẽ đi cầu TL về hết thị trấn có trên chục cái nhà nghỉ, Nào là Đông Anh 1, Đông Anh 2, Mây Chiều, Chiều Tím, Cội Nguồn...vv..vv nhưng đa phần đều có đôi lần được lên mặt báo HNM trong mục ANTT rồi bác ạ. Bác nghỉ ở Thùy Linh thì an tâm hơn rồi.

Mà các bác biết chỗ nào nó bán cái lốp bự kia ko nhỉ, em nghĩ nó chắc cỡ 3.00-18 qúa, nếu mua được lắp vào nhìn trông nó ngầu hơn cái lốp 2.5-18
 
Hạng D
31/5/08
2.630
11
38
km89-QL10
Turbo nói:
Sang Đ.A lấy nhôm về làm cửa hả, vậy khi nào sang ới cái tớ chạy từ chỗ làm ra đấy hết 5 phút thôi, giữa giờ thì tranh thủ làm cốc cafe, tầm trưa làm vài quai cho nó mát, nếu lạnh thì làm vài chén cho nó ấm hị

Mà các bác biết chỗ nào nó bán cái lốp bự kia ko nhỉ, em nghĩ nó chắc cỡ 3.00-18 qúa, nếu mua được lắp vào nhìn trông nó ngầu hơn cái lốp 2.5-18

Ơ hờ, chúc hai bác sớm làm vài chén cho ấm bụng nhé, mai trời rét rồi he he.

có loại 3.50-18 chỗ em người ta gắn bánh xe chở ...rác bác Hoà ạ, to lắm, khoẻ lắm. Em nghĩ cái hình ở trên là nó xuống bánh 17 rồi, chơi quả 2.75 nữa là hoành tráng ngay
 
Last edited by a moderator: