Ờ cái vụ bốc đầu này mình cũng đã thử rồi: vêga tương đối rồi nhả côn dật nhẹ cái đầu nó lên ngay, nhưng chưa dám chạy 1 đoạn mà chỉ cho nó chồm lên thôi. he..he
@đạt: Bác này gout giống mình nhẩy: nhà có 4 cái quần bò thay phiên nhau, áo thì sơ mi đi làm còn phông đi chơi, giày thì có 1 đôi da nộn đi khi nào thủng thì thay đôi khác, 10 năm nay chưa đi dép đi làm bao giờ.
đi loanh quanh cafe thì áo dệt kim đông xuân, quần sooc và dép tổ ong -> cưỡi em win nom cũng tệ thật nhưng mà sướng vì nó thoáng mát.
@AE Win Hà Thành: Nếu ko off được thì lên kế hoạch chuẩn bị đón mấy AE Nam tiến về quê ăn tết, khi đó chắc có uniform rồi đấy. thế nào ạ?
@Este: Hôm CN trước có về TP km 10 của este uốn rịu đấy, tìm đỏ mắt mà ko ra cái quán wifi, lúc về hứng lên còn vào Chùa keo vãn cảnh nữa.