Hết đoạn ghới hạn 60 thì phi thôi, ko cần phải thấy Biển 100 đâu...còn đoạn thu phí này em bị rồi, xi nhan đầy đủ, cán vạch búa xua...ngoắc vào...em tấp từ từ dừng đợi X đến chào...lâu quá ko thấy (lo cãi với các Tài khác?)...xi nhan trái 3 phút, báo sẽ đi nếu X ngoan cố bắt quần chúng đợi...ko động tịnh gì...đi ngay và luôn...
Mình đã tuân thủ luật đàng hoàng, XXX xem thường bắt dân đợi lâu quá...thì đi luôn chứ sao!...mà nếu XXX làm khó vụ này, em sẽ mời XXX lên xe đi thử em coi...cao tốc mà ở đó từ từ lách vào chỉ vì mấy cái lane do mấy thằng THIỂU NĂNG sáng chế...chửi đã sướng miệng rùi nộp phạt cũng đáng...em thề!