cá nhân em thích cái mâm 5 cánh này nhưng phần gần tâm phải vuốt nhọn nữa đi, phần rìa béo hơn nữa, nhìn mới fê, chạy tầm 40 nhìn 5 cánh văng phiêu lắm
X6 thì thôi không cần bàn cãi chiện đẹp xấu,gần nhà em cũng có 1 bác đi em X6 màu xám lông,bác ý còn độ lên môi bên 1 cặp ống xã hình tròn,trông em nó ngầu khủng hoảng.ngoài ra tyhì đen xi-nhan và cái viền trắng trên đen sau cũng được dán decanl cho nó sẫm màu đi nữa,bộ lazan Y sơn màu đen dầu nhìn mà em ngỡ ngàng tưởng chiếc xe tăng đời mới của quân đội Đức =))
Con này khủng đấy bác nhỉ, Ghế Comfort da Nappa, đắt hơn cả ghế Vent. Chắc là cửa hút hít ầm ĩ rồi, lại còn chiếu kính nữa chứ, nút thì chi chít, cả DVD trước sau rồi, con này được đấy, em thích con này hơn cả X6M, vì bọn M thường là không có ghế Comfort, chưa bao giờ thấy con X6M nào có cả.