Mình thấy lo sợ thật : Ra khỏi nhà thì sợ tai nạn giao thông, sợ cướp, giết; về ở trong nhà thì đâu đã an tâm, vẫn sợ trộm, cướp, giết; ... Tội phạm thì ngày càng trẻ hóa, manh động và vô cùng tàn độc ! Các cơ quan chức năng thì dù rằng gần đây đã có những động thái trấn áp tội phạm, trấn an dân. Nhưng xem ra vẫn chưa tạo được cảm giác an tâm và an toàn cho người dân.
Thật là tội lỗi cho người có tinh thần kách mệnh
Khả năng tự bảo vệ bản thân còn kg có, mà xung phong làm lục vân tiên
cty bé tẹo, làm gì cũng có quy trình, nhập hàng, nghỉ việc... iso có tất
Cái đất nước này, kg có quy trình bảo vệ ng dân, gặp hữu sự kg biết gọi ai!
Khả năng tự bảo vệ bản thân còn kg có, mà xung phong làm lục vân tiên
cty bé tẹo, làm gì cũng có quy trình, nhập hàng, nghỉ việc... iso có tất
Cái đất nước này, kg có quy trình bảo vệ ng dân, gặp hữu sự kg biết gọi ai!
Tất cả cũng chỉ do nền giáo dục hiện nay: dạy cho lắm vào, toàn dạy ra mấy thằng đầu đường xó chợ cướp của giết người. Còn đâu rồi "tiên học lễ, hậu học văn".