Chuyện buồn trong văn hóa ứng xử giao thông ở nước mình, em cũg ko hiểu sao ng mình lại nóng tính và thiếu kiếm chế đến như vậy
Tiên học lể,học học văn...quan niệm tốt đẹp ngày xưa trong Xả-hội hiện nay,làm chúng ta phải suy nghỉ và buồn cho VN mình,con người giờ thực dụng quá,chỉ cần kiếm tiền,bất chấp thủ đoạn và nó được cập nhật vào mọi tầng lớp,nhất là thanh niên,mọi phương tiện thông tin đại chúng như Truyền hình,Event,Showbiz..giới thanh niên giờ chỉ thích làm DV,Ca sỷ,người mẩu,lấy Tây..v..v.. Chỉ mong sớm làm giàu,có khi còn được sự giúp sức,hà hơi của người lớn trong gđ,họ thấy các Diva lấy Tây đi máy bay,siêu xe,mà vẩn được mời làm người cầm cân,nẩy mực ở các Game Show,nổi tiếng và là thần tượng thành đạt,thế là họ lao theo mà không cần biết hậu quả..Còn nền Giáo dục ở VN ta,họ củng thấy các thầy,cô của họ khi đấu tranh cho cái đúng,cái lợi ích cho mai sau thì hậu quả như thế nào rồi,nhẹ thì bị đì.nặng thì bị hành hung,cách chức,đuổi việc,hiệu trưởng thì mua dâm.mua trinh nử sinh...rồi nền giáo dục,đạo đức công dân sẻ đi về đâu,thì cái chuyện nhỏ tại sao người VN,con Rồng,cháu Tiên,đồng bào ruột thịt lại phan nhau củng là lẻ thường tình?..viết về đề tài này,không bao giờ kết thúc...hic
Last edited by a moderator:
Hạng D
Có một lần đi 2B bị kẹt xe ngay giao lộ, mình đi trước và nhường cho đoàn xe bên kia qua, bị một bác khoảng 50-60 chạy kế bên hét "mày phải người VN không?"

Em phải công nhận ngồi trên xe 2B ra đường đã là 1 sự chịu đựng lớn lao lắm rồi (kẹt xe, bụi bặm, nắng nóng, ngộp vì khẩu trang mũ bảo hiểm mắt kính áo khoác găng tay, thêm trời mưa nữa là đủ bộ luôn), nên chỉ cần 1 xung đột nhỏ là giống như giọt nước tràn ly các bác ạ. Đàn bà, con gái, ông già, trẻ trâu ai cũng chửi, sửng cồ lên dù chỉ là va chạm rất nhỏ. Giao thông ở SG này em thấy chắc khác gì 1 cuộc chạy đua mà không ai nhường ai cả, em chạy 2B nhiều lúc ngán ngẩm, nhường hết các thể loại xe lấn chạy lên, em cứ tà tà mà chạy.
Em công nhận là đi oto là đã có tâm lý hưởng thụ rồi nên dù có va chạm thì cũng dễ dàng cho qua (trừ mấy bác taxi, bus...) em cũng chứng kiến nhiều vụ rồi, đụng đít nhẹ, xuống ngó 1 cái, nhìn 1 cái rồi đi thôi.
Em công nhận là đi oto là đã có tâm lý hưởng thụ rồi nên dù có va chạm thì cũng dễ dàng cho qua (trừ mấy bác taxi, bus...) em cũng chứng kiến nhiều vụ rồi, đụng đít nhẹ, xuống ngó 1 cái, nhìn 1 cái rồi đi thôi.
Người Vn ko ai làm vậy pác ơi, phải chen lên mà đi trước, ai kẹt xe mặc kệthaytulangman nói:Có một lần đi 2B bị kẹt xe ngay giao lộ, mình đi trước và nhường cho đoàn xe bên kia qua, bị một bác khoảng 50-60 chạy kế bên hét "mày phải người VN không?"![]()

Nếu được giáo dục và dịnh hướng tốt ngay từ bây giờ...........thì may ra đến thời con cháu mình mới có sự thay đổi.
Hôm qua lại Rip 1 người rồi. Đánh nhau. Em thì cũng nhịn giỏi nhưng nếu gặp trường hợp này phải chơi nó tới cùng ít nhất còn giữ được cái mạng ạ.
http://vitalk.vn/threads/danh-nhau-dam-mau-do-dung-xe-o-duong-3-2-mot-nhap-vien-mot-len-don.12369/
http://vitalk.vn/threads/danh-nhau-dam-mau-do-dung-xe-o-duong-3-2-mot-nhap-vien-mot-len-don.12369/