Thảo Luận Chung Xả stress cuối tuần : ))!

Hạng D
23/10/15
2.780
4.775
113
TPHCM
Truyện cười cũng đã lâu , em lục lại ae xem thư giãn cuối tuần :D!

1 / Người thứ 4 !
Một nhóm học sinh đi chung trên một chiếc xe máy, đang chạy xe trên đường thì bị CSGT thổi, cả nhóm dừng lại.
- CSGT hỏi:"Tại sao mấy đứa dám tống ba mà lại không đội nón bảo hiểm vậy hả? Có biết như vậy là vi phạm luật giao thông ko?"
- Cả nhóm hốt hoảng quay lại nhìn phía sau và hét lên:"Chết cha còn thằng thứ tư đâu mất tiêu rồi!!!"
- Cảnh sát: !!!???Bật ngửa...

2 / Bị xe tải ko người lái đâm !
Vợ lảo đảo bước vào nhà, rên rỉ:
- Anh ơi, thật khủng khiếp. Một chiếc xe tải đồ sộ đã đâm thẳng vào xe của em, làm nó bẹp dúm rồi!
- Ôi ! Không sao, em ko sao là tốt rồi . Thế em có kịp bắt hắn bồi thường không?
- Không kịp anh à ... Hắn để xe ở đấy và chuồn đi từ trước khi xe đâm nhau cơ .

3 / Vượt đèn đỏ là bị mù màu .
Hai cha con đang dừng xe chờ tín hiệu đèn xanh đi tiếp , bổng dưng có hai thanh niên chạy vụt qua. Cậu bé hỏi :
- Sao đèn đỏ mà hai anh đó lại chạy luôn vậy Ba ?
- Chắc là chúng bị mù màu đó con !
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
9/5/16
1.186
3.926
113
125
Em tiếp
1. Lý thằng Mèo: có một anh người dân tộc Mèo sống trên núi, một hôm anh ta có việc nên phải đi xuống phố, anh ta cứ đi nghênh ngang trên đường thế là có 1 bác chạy xe không biết tránh làm sao nên đành đâm vào anh Mèo. Thế là anh Mèo chửi tùm lum và bắt bác đi xe phải đền, bác đi xe bảo anh đi sai luật GTĐB nên không đền. Anh Mèo bảo: mày biết tao đi sai sao lại còn đâm vào tao? Như vậy mày đâm vào tao tức là mày sai?
2. Mua chung xe: Phong trào mua xe gắn máy len lỏi lên tận vùng cao, thay vì đi Ngựa giờ bà con gom tiền mua xe gắn máy. Có ba ông dân tộc đi bán nông sản, gom tiền cả ba người thì mua được chiếc xe TQ, hí hửng ba ông trèo lên phi về nhà. Đang vừa đi vừa vui vẻ trên đườnh về thì bị CSGT dừng xe lỗi chở quá số ngưòi quy định. Các ông dân tộc không chịu nhận lỗi nên CSGT lập biên giữ xe thì họ bảo: tiền chúng tao tự bỏ ra mua xe chứ mày (CSGT) có cho đồng nào đâu mà đòi lấy xe? CSGT hỏi vậy tại sao lại chở ba người? Thì họ trả lời: ba người góp tiền mua thì phải được đi xe chớ, chả ai ngu bỏ tiền ra mua xe mà không được đi cả? Và họ hỏi lại CSGT: thế mày mua xe mà mày đưa người khác đi thì mày có chịu không?
Các tiếp nhé :D
 
Hạng D
23/10/15
2.780
4.775
113
TPHCM
Em tiếp
1. Lý thằng Mèo: có một anh người dân tộc Mèo sống trên núi, một hôm anh ta có việc nên phải đi xuống phố, anh ta cứ đi nghênh ngang trên đường thế là có 1 bác chạy xe không biết tránh làm sao nên đành đâm vào anh Mèo. Thế là anh Mèo chửi tùm lum và bắt bác đi xe phải đền, bác đi xe bảo anh đi sai luật GTĐB nên không đền. Anh Mèo bảo: mày biết tao đi sai sao lại còn đâm vào tao? Như vậy mày đâm vào tao tức là mày sai?
2. Mua chung xe: Phong trào mua xe gắn máy len lỏi lên tận vùng cao, thay vì đi Ngựa giờ bà con gom tiền mua xe gắn máy. Có ba ông dân tộc đi bán nông sản, gom tiền cả ba người thì mua được chiếc xe TQ, hí hửng ba ông trèo lên phi về nhà. Đang vừa đi vừa vui vẻ trên đườnh về thì bị CSGT dừng xe lỗi chở quá số ngưòi quy định. Các ông dân tộc không chịu nhận lỗi nên CSGT lập biên giữ xe thì họ bảo: tiền chúng tao tự bỏ ra mua xe chứ mày (CSGT) có cho đồng nào đâu mà đòi lấy xe? CSGT hỏi vậy tại sao lại chở ba người? Thì họ trả lời: ba người góp tiền mua thì phải được đi xe chớ, chả ai ngu bỏ tiền ra mua xe mà không được đi cả? Và họ hỏi lại CSGT: thế mày mua xe mà mày đưa người khác đi thì mày có chịu không?
Các tiếp nhé :D
:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: i love BMW
Hạng C
21/11/11
541
576
93
Em tiếp
1. Lý thằng Mèo: có một anh người dân tộc Mèo sống trên núi, một hôm anh ta có việc nên phải đi xuống phố, anh ta cứ đi nghênh ngang trên đường thế là có 1 bác chạy xe không biết tránh làm sao nên đành đâm vào anh Mèo. Thế là anh Mèo chửi tùm lum và bắt bác đi xe phải đền, bác đi xe bảo anh đi sai luật GTĐB nên không đền. Anh Mèo bảo: mày biết tao đi sai sao lại còn đâm vào tao? Như vậy mày đâm vào tao tức là mày sai?
2. Mua chung xe: Phong trào mua xe gắn máy len lỏi lên tận vùng cao, thay vì đi Ngựa giờ bà con gom tiền mua xe gắn máy. Có ba ông dân tộc đi bán nông sản, gom tiền cả ba người thì mua được chiếc xe TQ, hí hửng ba ông trèo lên phi về nhà. Đang vừa đi vừa vui vẻ trên đườnh về thì bị CSGT dừng xe lỗi chở quá số ngưòi quy định. Các ông dân tộc không chịu nhận lỗi nên CSGT lập biên giữ xe thì họ bảo: tiền chúng tao tự bỏ ra mua xe chứ mày (CSGT) có cho đồng nào đâu mà đòi lấy xe? CSGT hỏi vậy tại sao lại chở ba người? Thì họ trả lời: ba người góp tiền mua thì phải được đi xe chớ, chả ai ngu bỏ tiền ra mua xe mà không được đi cả? Và họ hỏi lại CSGT: thế mày mua xe mà mày đưa người khác đi thì mày có chịu không?
Các tiếp nhé :D
3. Có 3 anh miền núi, sau khi bán trâu bò lợn gà gom góp xuống phố mua 1 chiếc xe honda. Mua xe xong 3 chú ghé lai rai bia hơi rồi cùng leo lên xe về. Giữa đường gặp CSGT ngoắc lại, kêu cho xem giấy . Cả 3 chú đồng thanh đáp : nhà tụi tao toàn dùng lá chuối, làm gì có giấy mà mày đòi......
Khi CSGT còn đang tần ngần thì 3 chú bỏ lên xe đi tiếp, một lúc lại có CSGT khoát tay ngoắc vào, 3 chú dừng xe trước mặt CSGT nói : xe hết chỗ rồi............
Xong chạy thẳng...........................;)
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Cuối tuần đi về giờ xả sờ chét với các ae. Du đi nha các anh.
Chuyện là:
Trên đường đi Nha Trang dừng chân ăn trưa ớ Phan Rang-Tháp Chàm, Bàn bên có gia đình kêu món xương hầm củ cải. Cậu con trai chừng 9-10 tuổi không thích món này. Ông bố động viên ăn gì bổ nấy, ăn xương bổ xương tăng chiều cao, mau lớn. Cậu con phấn khởi ăn hết xương xong hỏi bố:
- Ăn xương bổ xương mau lớn, thế ăn củ cải thì bổ cái gì vậy bố?
Nghe xong mình phì cười mém phun cơm ra bàn. Các anh có thấy buồn cười không? Có xả được chút sờ chét nào không vậy?
 
Hạng D
9/5/16
1.186
3.926
113
125
Cuối tuần đi về giờ xả sờ chét với các ae. Du đi nha các anh.
Chuyện là:
Trên đường đi Nha Trang dừng chân ăn trưa ớ Phan Rang-Tháp Chàm, Bàn bên có gia đình kêu món xương hầm củ cải. Cậu con trai chừng 9-10 tuổi không thích món này. Ông bố động viên ăn gì bổ nấy, ăn xương bổ xương tăng chiều cao, mau lớn. Cậu con phấn khởi ăn hết xương xong hỏi bố:
- Ăn xương bổ xương mau lớn, thế ăn củ cải thì bổ cái gì vậy bố?
Nghe xong mình phì cười mém phun cơm ra bàn. Các anh có thấy buồn cười không? Có xả được chút sờ chét nào không vậy?
Chắc ông bố bảo: ăn củ cải bổ củ các! con trai hỏi: củ các là củ gì? Ông bố sẽ đá trái bóng sang bà mẹ: mẹ con biết, hỏi mẹ con nhé :D
 
  • Like
Reactions: mazda626-2001