Hạng B2
27/11/11
187
0
16
HCM
Sau khi uống hết 1 bịch 4 L rượu vang, 3 thùng 333, 2 thùng ken... Ăn tạm tạm ít hải sản (ốc Hương, Ghẹ) và Giông nướng, cá nướng + mì gói quá date thì mọi người trở nên thông minh hơn, quyết định quay ra Mũi Né để ... hát Karaoke.
Và trong vòng 5 phút chiến trường được dọn sạch, bỏ hết rác vào đốt, dọn đồ đạc và đề máy nổ nhanh như chớp (quân đội được lệnh hành quân cũng không nhanh bằng anh em OS khi sỉn sỉn
24.gif
24.gif
24.gif


Một ít hình ảnh trên đường ra lại Mũi Né, trước khi cơn mưa và gió lớn ập đến.






Trong lúc ra một xe bốc khói dữ dội, Tú Đội bung cửa lấy nước tưới lên quần ngay cho hạ nhiệt.



 
Hạng B2
27/11/11
187
0
16
HCM
Sau khi chui xuống gầm xem thì máy bị thủng một lỗ bằng hai ngòn tay, nhớt chảy không còn một giọt.
Lúc này mưa cũng bắt đầu lớn dần và gió + cát thổi vào mặt và người rất rát và khó chịu,





 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
27/11/11
187
0
16
HCM
Ban đầu Lehonganh dùng Pajero kéo Land, nhưng được hơn hai trăm mét thì nghe bộ đàm báo "alo alo, xe em khét côn quá chắc tiêu luôn rồi..."






Vậy là đến FJ làm trâu cày.
Tú tắm cho Máy Dầu trước khi lên xe Land.





Em có nhêu đó hình thôi vì lái kg chụp được.
Tối hôm đó không ra chắc chắn Land không bể máy, nhưng nếu ở lại gặp cơn mưa đó thì em kg biết thế nào... thôi thì cũng không biết hên hay xui, cứ cho như vậy là còn may mắn!
 
Hạng B2
27/11/11
187
0
16
HCM
Khu vực Mũi Gió mùa này đã có mưa nên cây cối xanh tốt hơn lần ra trước. Cây mọc ở đây thường là cây bụi và gai rất nhiều. Với những đôi giày đẹp để đi phố thì rất dễ bị đâm xuyên qua và chỉ ngừng lại khi đến... thịt.
Bằng chứng: Bác Sailor ngồi dùng kềm nhổ gai sau khi đi bộ một vòng tìm lối ra.





 
Last edited by a moderator:
Anh Ba
15/7/09
6.623
726
113
50
HCMC
bannang.com
4ba77071545a74a71b2c781db44af3d0_46878304.dscn1813.jpg

Giày này chỉ đi được ở xứ Kancuru thôi , về VN đi giày này bị đâm là đúng rồi . Đi làm chã mà đôi giày màu mè thấy ớn luôn .
21.gif