xe sau còn thấy đường chạy không anh??Hôm trước tết em đi đà lạt, thử con kia pride mới độ em đạp lút cấy luôn lên được 180km/h đó mấy anh.
E tính tháng sau quay lại Đà lạt một chuyến em đi cũng từ tết năm ngoái rồi ko bít bây giờ đường xá đã xong hết chưa nữa các bác...
Đường đi bây giờ ngon lắm rồi anh ơi, đường tốt lắm.E tính tháng sau quay lại Đà lạt một chuyến em đi cũng từ tết năm ngoái rồi ko bít bây giờ đường xá đã xong hết chưa nữa các bác...
Đường từ SG tới Bảo Lộc thì ngon lành cành đào, chỉ có đường từ Bảo Lộc tới trước cao tốc Liên Khương thì hơi xấu chút.E tính tháng sau quay lại Đà lạt một chuyến em đi cũng từ tết năm ngoái rồi ko bít bây giờ đường xá đã xong hết chưa nữa các bác...
Xác nhận thì em nghĩ đéo có ai dám nhưng em nghe ao hồ đồn thổi là BT chỉ đạo CSGT không làm khó khách du lịch nên việc này là dễ hiểu.Chào các bác, em mới vừa đi Đà Lạt dịp lễ về, bận về vừa qua khỏi trạm thu phí mấy đứa nhỏ đòi đi tè, nên e tấp vào ngay sau trạm thu phí, thấy có 1 a CSGT đang giải quyết vụ tai nạn 2 xe hít đít nhau trong đó chiếc 30 chổ biển 61 bị hít và thủ phạm là 1 em 30 hay 45 chổ xe màu cam giống PTrang. Thấy em dừng lại, có 2 anh chị đang nói chuyện với anh CSGT chỉ chỏ xe em, chắc định đi nhờ xe vì xe em cũng biển 61, nhưng khi mấy đứa nhỏ leo xuống thì thôi (mà nói thật, nếu xe em còn chổ chắc cũng lai 2 anh chị ấy 1 đoạn về tới Dầu Giây vì em về Sì Phố)
Mấy đứa nhỏ thì đi xả nước cứu thân, trong lúc rãnh rỗi nhớ có mấy bác hỏi tốc độ trên cao tốc này nên em lại ve vãng anh CSGT hỏi hang:
Em: chào em, cho anh hỏi đường này tốc độ tối đa là bn?
CSGT: (cười ngây thơ) thoải mái a
Em (hỏi lại): hả, được chạy bao nhiêu em?
CSGT: Dạ, chạy thoải mái anh, không giới hạn.
Em: hả, không giới hạn a. có bao nhiêu chạy bấy nhiêu à?
CSGT: Dạ
Em: Cám ơn em
Vậy là có câu trả lời cho bác nào thắc mắc tốc độ trên cao tốc Liên Khương nha, em có thiếu sót là quên móc cái DT ra ghi âm để làm bằng chứng cho các bác, không lại có nhiều bác bảo em chém gió. Ở trên là thật 100%, không hề hư cấu nha, nếu có thì anh CSGT chơi xỏ em thui.
Đoạn này sao họ làm lâu thế nhỉĐường từ SG tới Bảo Lộc thì ngon lành cành đào, chỉ có đường từ Bảo Lộc tới trước cao tốc Liên Khương thì hơi xấu chút.
Từ Sì phố lên đến Bảo Lộc đường êm ái, từ Di Linh - Đức trọng đường chạy xóc rào rào, mặt đường nhám chạy ồn, nhưng ko có ổ gà ổ trâu gì hết , có một khúc làm xong mặt đường nhưng 2 bên chưa xong nên 2b lấn vào đi chung, biển báo rõ ràng.E tính tháng sau quay lại Đà lạt một chuyến em đi cũng từ tết năm ngoái rồi ko bít bây giờ đường xá đã xong hết chưa nữa các bác...
Chắc bửa đó em qua mặt anh hihihi em đi land200 đen.Không thấy biển báo tốc độ bác ơi, chỉ có gần cuối cao tốc chiều DL-SG có biển 50 gần vòng xoay, ngay ngã 3 rẽ phải đi Daklak. nếu tính theo quốc lộ thì 80 km/h, nhưng lại để biển cao tốc nhưng không kèm biển báo tốc độ nên mới lăn tăn. Em thấy có nhiều bác đạp thả ga trên đường này luôn, em đạp 120 mà có nhiều bác còn qua mặt vèo vèo, kinh thật.