16 Tháng 2
Tới Hà Tiên , mình phi ngay ra bến tàu cao tốc.
Buồn đời mình ra đảo tu tâm ngẫm thế thái nhân tình.
Nghỉ, ăn hủ tíu, chờ tới chuyến tàu (Giá vé tàu Lâm Đại Hải chạy Hà Tiên - Phú Quốc 240k/lớn, baga cho xe máy 130k, bốc xếp 30k)
Tới Hà Tiên , mình phi ngay ra bến tàu cao tốc.
Buồn đời mình ra đảo tu tâm ngẫm thế thái nhân tình.

Nghỉ, ăn hủ tíu, chờ tới chuyến tàu (Giá vé tàu Lâm Đại Hải chạy Hà Tiên - Phú Quốc 240k/lớn, baga cho xe máy 130k, bốc xếp 30k)
Chỉnh sửa cuối:
Em cũng máu đi như bác. Đang kiếm xe và bố trí thời gian làm 1 chuyến miền Tây.
Chúc bác vưỡn khỏe để làm nhiều chuyến khác.
Chúc bác vưỡn khỏe để làm nhiều chuyến khác.
Lên tàu thoai!
Kỷ niệm với anh Tư bảo vệ
cabin tàu cao tốc

Kỷ niệm với anh Tư bảo vệ

cabin tàu cao tốc

Chỉnh sửa cuối:
Tiếp viên hàng hải của hãng Lâm Đại Hải hướng dẫn khách tàu ổn định chỗ ngồi.
Cô ấy tên Trúc
...nhà ở Phú Quốc. Hải shop đang hóng
Mình cũng chiếm 3 ghế. (vì tàu có ghế trống nhiều)
Để đồ xong thì ra ngoài hút thuốc
và ngắm biển.


Cô ấy tên Trúc

...nhà ở Phú Quốc. Hải shop đang hóng

Mình cũng chiếm 3 ghế. (vì tàu có ghế trống nhiều)

Để đồ xong thì ra ngoài hút thuốc

và ngắm biển.

Chỉnh sửa cuối: