Đổ xăng xong rồi hồi hộp quá (em đổ của anh Petrolimex) đang bon bon chạy về quề mà bà 2 rên ư ư ... ự ự ... 1 hay 2 cái cái là con tim em nát tan (em từ VT đi ĐN ngày 28 tết).
Đã mua thêm bộ dây kéo xe và ghi số điện thoại cứu hộ giao thông 24/24 rồi các bác ợ.
Đã mua thêm bộ dây kéo xe và ghi số điện thoại cứu hộ giao thông 24/24 rồi các bác ợ.
đù, bác cũng VT à, căng nhỉ. em cũng ớn 2 con xe nhà quá. 1 con thì bữa bị rung như bỏ máy, con kia thì đang kêu rần rần, hic.Đổ xăng xong rồi hồi hộp quá (em đổ của anh Petrolimex) đang bon bon chạy về quề mà bà 2 rên ư ư ... ự ự ... 1 hay 2 cái cái là con tim em nát tan (em từ VT đi ĐN ngày 28 tết).
Đã mua thêm bộ dây kéo xe và ghi số điện thoại cứu hộ giao thông 24/24 rồi các bác ợ.
Giải quyết ngay còn kịp khônh thi gay bac oiđù, bác cũng VT à, căng nhỉ. em cũng ớn 2 con xe nhà quá. 1 con thì bữa bị rung như bỏ máy, con kia thì đang kêu rần rần, hic.
Yên rồi màThôi xong. Mới đổ sáng nay. Cứ tưởng nó yên rùi chứ