1 ngày 100km, 6 ngày/ tuần: 1 tuần đổ 1 lần khoang 700k (3/4) bình dầu.
xăng lên mỗi lần thêm 50k => 1 tháng thêm 200k, nửa thùng bia. Nhịn nhậu cho nó khỏe người, lái xe an toàn. Suy nghĩ AQ tí chứ mình cũng không thay đổi dc gì thì thôi hạnh phúc mà chấp nhận.
xăng lên mỗi lần thêm 50k => 1 tháng thêm 200k, nửa thùng bia. Nhịn nhậu cho nó khỏe người, lái xe an toàn. Suy nghĩ AQ tí chứ mình cũng không thay đổi dc gì thì thôi hạnh phúc mà chấp nhận.
bác mất ly cafe nhưng bác được vài năm tuổi thọ vì .... ko uống cafeMỗi ngày chắc mất ly cafe 20k. Nhưng vẫn phải đổ xăng đi làm vì đó là nhu cầu mỗi ngày rồi. Những chi phí phát khác phát sinh có khi còn nhiều tiền hơn phí đổ xăng nhiều.
(20k thì cafe hóa chất ko nha bác)
haha...em cũng từng có suy nghĩ như bác...mỗi người cho em 100 đồng thôi nhưng........suy nghĩ đó là từ lúc em có 10tuoi ah....giờ thì nghĩ khác rồi...hahaTính chứ bác, bác cứ nghĩ đơn giản nha: nếu mỗi người Việt Nam hiện tại đang còn sống từ trẻ tới già cho bác chỉ đúng 1,000vnd thôi, thì bác đã có hơn 90tỷ vnd, đủ sống phè phỡn đến mấy thế hệ. Giá xăng mình đang gấp đôi so với các nước như Malay đó.