Đúng là cái tên thì ko quan trọng gì ,mà cái đó chỉ là cái cớ để từ chối thôi . bác ANDY1606 nói là dùng từ thiện để đánh bóng tên tuổi .tôi thấy những trường hợp khác thì có . nhưng bà chị tôi thì ko có đâu . thứ 1 là bà này có làm ăn gì đâu mà cần đánh bóng tên tuổi , thứ 2 nữa là tên chị ấy lại cùng tên với tên của huyện đó . mà huyện đó lại có cây cầu cho dân đi lại và mang tên huyện đó , các bác nghĩ nó có ảnh hưởng gì ko . và còn nhiều cái nũa ko tiện nói ra ở đây thôi .ANDY1606 nói:9 xác làm từ thiện giúp người nghèo là làm từ cái tâm chứ ko phải làm để đòi hỏi này nọ rồi được đặc tên để đánh tên tuổi ,thế thì mất ý nghĩa của 2 từ Từ ThiệnUndertaker nói:em ko phải FFCer nhưng cũng mon men bóng bàn tí.newlinhtran nói:nói chuyện xây cầu . tôi có chuyện này . hồi đó có bà chị VK về thăm quê hương , về lại bến đò xưa thấy vẫn là con đò nhỏ . bèn bàn với các anh ấy , xin xây tặng 1 cây cầu để bà con ko phải đi đò nữa .chỉ có 1 đk là cho cây cầu ấy mang tên chị ấy . mà các anh ấy ko chịu đó các bác .
Nên các bác có ý tốt muốn xây cầu cũng ko dễ đâu .
Em nghĩ vấn đề quan trọng ko phải là cái tên ah, vấn đề là bà con vùng nghèo có cầu để lưu thông cho an toàn thôi ah. Nhưng đương nhiên xin được cái tên cầu FFC thì càng tốt, ko xin được thì mình cũng vẫn tiếp tục làm ah.
"Bài Ca Không Tên" của Vũ Thành An cũng nỗi tiếng lắm nè![]()
Thân
vì vậy tôi muốn nói là còn phải tùy thuộc nhiều cái nữa ...... các bác à .