Vậy Thắng lên ĐL mấy giờ, anh đi tầm trưa nè. Có gì sáng CN mấy aem và only gặp nhau ở Tâm Châu bàn bạc cụ thể luôn nhé.dragon nói:Em xin góp 1tr ạ, bác cho em tk để em chuyển ạ.
Tối Thứ 7 này em chạy lên ĐL, có gì mấy bác ới em hay là cho em số dt liên lạc ạ. Thắng - 0903 971 770.
Chắc Bác nói vụ chuyển mấy bộ cửa. Đã có Bác ThảoChữ giúp rồi. E đã điện thoại trực tiếp và xác nhận. Cảm ơn bác lequocthinh.lequocthinh nói:Chào bác, e ở bên hội GMFC nè. Tình hình bên e toàn sedan kg ah, nên vấn đề bác nhờ e bó tay rùi. Đi một mình sợ buồn nên e đu theo hội SOS. Bác thử hỏi bên thớt các bác SOS xem có giúp đc gì kg?xe_online nói:Đúng rồi bác OnlyDalat. Bác cứ tiếp xúc và quyết để tốt nhất cho căn nhà. Tổng chi phí như em đã nêu. Nếu mình làm tốt thì tiết kiệm được thì phần đó lại đắp tiếp vào căn nhà nên sẽ càng tăng giá trị sử dụng.onlydalat nói:Dạ em sẽ lưu ý và tìm hiểu thêm, chiều nay em có hẹn gặp một người nữa về xây dựng để đặt vấn đề xem sao. Như bài trước em có nói đó là giá mà người làm xây dựng họ đưa ra để mình tham khảo và tính toán chứ cũng chưa tính cụ thể. Mặt khác chúng ta lại có một số thứ không không phải mua.
Sẽ có 2 phương án:
1. Mình mua vật liệu rồi kêu công xây.
2. Khoán thẳng cho nhà thầu tự lo vật liệu.
Mỗi cái đều có mặt hay mặt dở của nó. PA sẽ tốt hơn nếu ta có người trông nom đôn đốc thợ và chống thất thoát vật liệu. Còn phương án 2 sẽ tốt nếu tìm được một người thầu hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của gd mà làm tận tâm và không tính lời lại.
Em đi tối Thứ 7, chắc phải 8 giờ mới khởi hành. Sáng CN ở quán TC ok anh nhưng đừng sớm quá nhédalatlegan nói:Vậy Thắng lên ĐL mấy giờ, anh đi tầm trưa nè. Có gì sáng CN mấy aem và only gặp nhau ở Tâm Châu bàn bạc cụ thể luôn nhé.dragon nói:Em xin góp 1tr ạ, bác cho em tk để em chuyển ạ.
Tối Thứ 7 này em chạy lên ĐL, có gì mấy bác ới em hay là cho em số dt liên lạc ạ. Thắng - 0903 971 770.
Em đã nhận của bác Thắng- Dragon 1tr- VCB- 0071001846921.dragon nói:Em xin góp 1tr ạ, bác cho em tk để em chuyển ạ.
Tối Thứ 7 này em chạy lên ĐL, có gì mấy bác ới em hay là cho em số dt liên lạc ạ. Thắng - 0903 971 770.
Bác thật là tốt
Em thấy thớt này càng ngày càng nóng lên, nóng lên vì tình cảm các bác dành cho những hoàn cảnh khó khăn là rất đáng quý, đáng trân trọng.
Chiều nay em có đi gặp một anh thầu xây dừng khác, sau khi trình bày hoàn cảnh anh đó rất hiểu và chia sẻ. Anh ấy hứa nhận làm công trình này cho mình với phương châm: không tính lời lãi trong thi công và mua vật liệu, về nhân công anh ấy có thể hỗ trợ mình luôn (anh ấy bỏ tiền ra để trả tiền công cho thợ). Qua mấy ngày nay em thấy càng ngày càng sáng hơn, nhất là tình cảm cũng như đóng góp của các bác. Em nghĩ rằng tết này anh Phước Anh và chị Hà sẽ được đón một cái tết trong ngôi nhà mới, ngôi nhà của chính anh chị.
Chiều nay em có đi gặp một anh thầu xây dừng khác, sau khi trình bày hoàn cảnh anh đó rất hiểu và chia sẻ. Anh ấy hứa nhận làm công trình này cho mình với phương châm: không tính lời lãi trong thi công và mua vật liệu, về nhân công anh ấy có thể hỗ trợ mình luôn (anh ấy bỏ tiền ra để trả tiền công cho thợ). Qua mấy ngày nay em thấy càng ngày càng sáng hơn, nhất là tình cảm cũng như đóng góp của các bác. Em nghĩ rằng tết này anh Phước Anh và chị Hà sẽ được đón một cái tết trong ngôi nhà mới, ngôi nhà của chính anh chị.
Last edited by a moderator:
thế thì tốt quá Duy ơi.
Hẹn sớm gặp nha
P/s: lão Tặc gửi chú thùng heroin đem về bán lấy tiền làm từ thiện đó, ngon cơm rùi



P/s: lão Tặc gửi chú thùng heroin đem về bán lấy tiền làm từ thiện đó, ngon cơm rùi
Quá coool bác only dalat uiiii............onlydalat nói:Em thấy thớt này càng ngày càng nóng lên, nóng lên vì tình cảm các bác dành cho những hoàn cảnh khó khăn là rất đáng quý, đáng trân trọng.
Chiều nay em có đi gặp một anh thầu xây dừng khác, sau khi trình bày hoàn cảnh anh đó rất hiểu và chia sẻ. Anh ấy hứa nhận làm công trình này cho mình với phương châm: không tính lời lãi trong thi công và mua vật liệu, về nhân công anh ấy có thể hỗ trợ mình luôn (anh ấy bỏ tiền ra để trả tiền công cho thợ). Qua mấy ngày nay em thấy càng ngày càng sáng hơn, nhất là tình cảm cũng như đóng góp của các bác. Em nghĩ rằng tết này anh Phước Anh và chị Hà sẽ được đón một cái tết trong ngôi nhà mới, ngôi nhà của chínha nh chị. Cảm ơn các bác, em yêu FFC.




dalatlegan nói:thế thì tốt quá Duy ơi.
Hẹn sớm gặp nha![]()
P/s: lão Tặc gửi chú thùng heroin đem về bán lấy tiền làm từ thiện đó, ngon cơm rùi![]()