Hạng D
27/9/09
4.015
87
63
trăm điều vui
ridervietnam nói:
Hình như gia đình anh chị Hà - Anh ở dốc ngay ngã 3 gần Bánh Canh Xuân An đúng o ạh
033102flo_1_prv.gif


Bác Xe_online vs các bác FFC tốt bụng quá
033102flo_1_prv.gif
Đúng rồi bác Rai. Ra là Bác cũng đã ghé? Hy vọng FFC chọn đúng địa chỉ.
 
Hạng B2
25/3/11
230
132
43
Đà Lạt
onlydalat.com
DSC_0251.JPG


DSC_0254.JPG


Em gửi thêm tấm hình bữa em và bác Xeonline đi xác minh. Việc đúng đĩa chỉ hay khôngthì như bác xeonline đến, chứng kiến hoàn cảnh của anh chị Hà -Anh thì biết rồi đó. Để biết được hoàn cảnh này, em và bác Khải Định, bác Lâm Đạt cũng đã thông qua Hội khuyết tật Tỉnh LĐ. Khi xác minh lần 1 cũng đã được coi hồ sơ bệnh án của anh Anh.
Cái cửa hàng tạp hóa các bác nhìn trong hình đó thấy vậy thôi chứ em xem thì cũng nhiều vỏ chai không lắm, hàng cũng rất ít và bán trong hẻm cũng chẳng có nhiều khách hàng. Chị phải ở nhà chăm anh nên không thể đi xin việc khác được.
 
Hạng D
12/9/09
3.758
3.381
113
50
PTSC - HCMC
onlydalat nói:
Em gửi thêm tấm hình bữa em và bác Xeonline đi xác minh. Việc đúng đĩa chỉ hay khôngthì như bác xeonline đến, chứng kiến hoàn cảnh của anh chị Hà -Anh thì biết rồi đó. Để biết được hoàn cảnh này, em và bác Khải Định, bác Lâm Đạt cũng đã thông qua Hội khuyết tật Tỉnh LĐ. Khi xác minh lần 1 cũng đã được coi hồ sơ bệnh án của anh Anh.
Cái cửa hàng tạp hóa các bác nhìn trong hình đó thấy vậy thôi chứ em xem thì cũng nhiều vỏ chai không lắm, hàng cũng rất ít và bán trong hẻm cũng chẳng có nhiều khách hàng. Chị phải ở nhà chăm anh nên không thể đi xin việc khác được.
FFC nhờ bác và anh em trên đó khẩn trương tìm thầu để thực hiện luôn căn nhà này cho kịp trước tết :)
 
Hạng D
2/6/10
1.596
11
38
33
Đà Lạt nhiều thành viên ( lamdat, oneFord, Botany, Datlatlegan, onlydalat ....) cua FFC lắm, đấu thầu chủ xị vụ này đê.ê.ê.ê.ê.ê
 
Hạng B1
29/11/11
62
0
0
xe_online nói:
Theo giới thiệu và khảo sát của bác Lamdat và các Bác ở Đà Lạt, em đã cùng bác Onlydalat đến thăm thêm 1 lần nữa gia đình Hà- Anh. Thực tế chứng kiến em đã thật sự cảm phục tình cảm và sự chịu đựng của người phụ nữ bôn ba chăm sóc người chồng vì tai nạn mà bại não, liệt nửa người bên trái trong gần chục năm qua cùng 1 con trai nhỏ. Đè nặng lên vai người phụ nữ nhỏ bé này là một gánh đời quá nặng. Đột ngột đến để gia đình không có sự chuẩn bị nào và lén nhìn qua khe cửa thấy Vợ đang bón sữa cho Chồng với thái độ ân cần, chân tình không chút khó chịu nào.
Căn nhà họ đang ở là mượn của chị ruột và sắp phải trả vì người chị cũng ko có nhà, chỉ vì thấy vợ chồng em cơ cực mà cho mượn còn bản thân đi ở nhờ. Nay ko ở nhờ được nữa. Hà- Anh đã có 1 miếng đất, phần cha mẹ cho nhưng không có điều kiện để làm nhà.
FFC với tâm nguyện xây dựng 10 căn nhà tình thương-chia sẻ, từ phần thưởng xe Ford Ranger mà bác Phanptsc cùng ê-kip giành được sẽ thực hiện xây căn nhà thứ 2 tại Đà Lạt. Món quà tặng vợ chồng Hà-Anh, một hoàn cảnh đáng thương, vượt khó, biểu trưng cho tình cảm vợ chồng đầy nhân văn, hiếm có trong cuộc sống bon chen này.
Đến nay, bác Phan vẫn chưa nhận được xe- cũng như lần trước ở Bến Tre (bác Huyluong ứng), FFC sẽ ứng trước để sớm khởi công.
Nguồn kinh phí được lấy từ phần thưởng xe Ford Ranger, một phần trong thớt “Chúng ta không vô cảm-tiếp nối tâm nguyện”, và ủng hộ thêm trong quá trình xây dựng của các thành viên FFC cũng như ngoài FFC, OS và bằng hữu.
Xây dựng căn nhà trong hẻm rất dài và sâu, hẹp so với mặt đường nên việc vận chuyển nguyên vật liệu sẽ tốn nhiều công sức, tiền bạc. Các Bác Onlydalat, Lamdat, Xecatang...sẽ sắp xếp với sự hỗ trợ của nhân dân và chính quyền địa phương để giảm thiểu chi phí, dồn vào căn nhà khang trang hơn.
Bên cạnh đó, kể từ khi phát động trên các trang Facebook cá nhân của các thành viên FFC trong vài ngày qua cũng nhận được sự ủng hộ. Qua FB Mộc Lan của thành viên Misaolin đã nhận được 1 xe lăn và 4,5 triệu đồng của bè bạn cùng lời hứa giúp Hà- người vợ phần việc làm sau khi có nhà. Hội từ thiện Chân tâm (www.shophoangthantai.com) ủng hộ 150kg đường cát trắng để cô vợ thêm quỹ hàng bán tạp hoá (Bác nào đi Đà Lạt thời gian này thì cho biết để chuyển trước phần này nhé).
Dự kiến căn nhà xây dựng khoảng 20 ngày. Trong thời gian này FFC sẽ nhận các hỗ trợ tài chính, vật dụng....để hoàn thiện căn nhà cho gia đình Hà-Anh.
Dưới đây là vài hình ảnh :
Người vợ đang cho chồng uống sữa

mảnh đất nằm sâu trong con hẻm với nhiều ngã rẽ và thật cao. Xe gắn máy chỉ có thể di chuyển 1 người, nếu 2 người thì hầu như ko lên được đến hết dốc.
Bác Xe ơi! E thấy ngươi đàn ông này mặc áo đồng phục của Lotte, em không biết ở đâu a ta cái áo này? không biết trước đây nhà a có ai làm việc tại Lotte hay không? Bác cho e biết thêm thông tin nha!
 
Hạng D
27/9/09
4.015
87
63
trăm điều vui
@cuticuteo : Mr.Anh (người chồng) trước chuyên đánh xe ngựa phục vụ du khách khu vực Hồ Xuân Hương, vợ buôn bán vặt chứ ko làm gì liên quan Lotte Mart. Gia đình họ hàng thì em ko rõ lắm. Trước cũng có vài hội đến thăm, có thể tặng quà có cái áo.
@Phamchu : căn nhà bên cạnh xây chỉ trong 12 ngày với 1 thợ 2 phụ (lời cô Hà nói). Căn nhà FFC xây tặng cũng tương đương thôi. Móng chỉ xây đá bình thường nên tiến độ nhanh. Ko đúc bất cứ món gì. Mấy tấm đan cửa hoặc đà cửa thì cũng mua sẵn.