Mấy bác lên tối thứ 7 thì thứ 2 có lẽ còn ở Đà Lạt. CN thì cũng tiện cho em nhưng em còn đang lăn tăn một chút giữa việc chọn 1 trong 2 nhà thầu, ngày mai thứ 7 em mới quyết định chính thức chọn nhà thầu. Em dự định là CN thầu sẽ kêu đổ vật liệu và em nhờ người tập kết vật liệu (từ vị trí đổ vật liệu vào nhà khoảng 300m đường nhỏ khó đi), thứ 2 khởi công, nhưng nếu mọi chuyện ổn thỏa thì CN khơi công luôn. Bác nào lên thì cho em xin cái số để báo hoặc gọi cho em theo số: 0919.198.919phanptsc nói:Lễ khởi công Bác Onlydalat xem đổi sang Chủ nhật nhé, FFC dự định sẽ có vài bác lên đó vào tối mai. Thánk bác
Hiện giờ tụi em còn cách Dalat khoảng 40 km nữa, sắp đc tới ksan và gặp đồng bọn trên dalat rồi... vuixe_online nói:Đại diện FFC đang trên đường lên Đà Lạt, 8h sáng mai khởi công. Niềm vui đến sớm. Thật là vui!
Sáng nay vào lúc 8h bác PhanPTSC và mấy bác trong FFC tiến hành làm lễ động thổ khởi công xây dựng căn nhà tình nghĩa thứ 2 do FFC tài trợ được xây dựng tại Đà Lạt. Em xin phép được đưa một vài tấm hình của buổi lễ để báo cáo với các bác.
Buổi lễ khởi công có mặt của 4 bác FFC cùng với em (onlydalat) và bác Khải Định, Mẹ con chị Hà chủ nhà và bác Ti cùng nhóm thợ.
Sau buổi lễ khánh thành, các bác FFC cùng giao lưu với bác Huy Ford Đà Lạt, bác Nissan89 tại Me Đất, sau đó các bác về lại Sài Gòn (bác Dương khải Định vì bận việc riêng nên không ra được).









Buổi lễ khởi công có mặt của 4 bác FFC cùng với em (onlydalat) và bác Khải Định, Mẹ con chị Hà chủ nhà và bác Ti cùng nhóm thợ.
Sau buổi lễ khánh thành, các bác FFC cùng giao lưu với bác Huy Ford Đà Lạt, bác Nissan89 tại Me Đất, sau đó các bác về lại Sài Gòn (bác Dương khải Định vì bận việc riêng nên không ra được).
Last edited by a moderator: