Chào các bác, hôm nay em xin báo cáo tiến độ công việc.
Vật liệu xây dựng được 4 anh và 1 chị dùng xe máy chuyên dụng chở từ cổng UBND Phường 3 (đường Nhà Chung) vào công trình. Và cũng không thể chuyển vật liệu 1 lần (do bãi đổ, bãi tập kết và quá trình vận chuyển mất thời gian nên làm tới đâu kêu vật liệu tới đó).
Sắt và đá được tập kết tại công trình. Phần sắt và đá dùng để đổ giằng và tấm đan cho hầm post
Xi măng tập kết và che đậy tránh mưa.
Đã xong phần móng và đang tiến hành làm kiềng, chiều sẽ đổ dằng.
Về vấn đề này ban đầu Only bàn là chỉ rải sắt 10 rồi đắp hồ nhưng bác Ti nói phải đổ giằng bê tông tránh nứt sau này.
Như thống nhất ban đầu là hầm post sẽ thả 3 bi đúng sẵn, vừa rẻ vừa nhanh. Nhưng do điều kiện đường xá không có cách nào chuyên chở bi xuống được đành phải xây đá.
Về Tiến độ công trình hơi chậm một chút so với dự kiến vì các lý do như sau:
1. Con đường chuyên chở vật liệu khó khắn, mất gần 1 buổi sáng để lăn nỉ nhưng cũng không được đành phải đi đường khác.
2. Do ảnh hưởng của bão số 1 nên mấy ngày nay Đà Lạt bị mưa.
Tuy nhiên dự kiến vẫn hoàn thành theo kế hoạch đã định.

Vật liệu xây dựng được 4 anh và 1 chị dùng xe máy chuyên dụng chở từ cổng UBND Phường 3 (đường Nhà Chung) vào công trình. Và cũng không thể chuyển vật liệu 1 lần (do bãi đổ, bãi tập kết và quá trình vận chuyển mất thời gian nên làm tới đâu kêu vật liệu tới đó).

Sắt và đá được tập kết tại công trình. Phần sắt và đá dùng để đổ giằng và tấm đan cho hầm post


Xi măng tập kết và che đậy tránh mưa.

Đã xong phần móng và đang tiến hành làm kiềng, chiều sẽ đổ dằng.
Về vấn đề này ban đầu Only bàn là chỉ rải sắt 10 rồi đắp hồ nhưng bác Ti nói phải đổ giằng bê tông tránh nứt sau này.

Như thống nhất ban đầu là hầm post sẽ thả 3 bi đúng sẵn, vừa rẻ vừa nhanh. Nhưng do điều kiện đường xá không có cách nào chuyên chở bi xuống được đành phải xây đá.
Về Tiến độ công trình hơi chậm một chút so với dự kiến vì các lý do như sau:
1. Con đường chuyên chở vật liệu khó khắn, mất gần 1 buổi sáng để lăn nỉ nhưng cũng không được đành phải đi đường khác.
2. Do ảnh hưởng của bão số 1 nên mấy ngày nay Đà Lạt bị mưa.
Tuy nhiên dự kiến vẫn hoàn thành theo kế hoạch đã định.
Nhà chưa vào quá trình hoàn thiện nhưng em cũng đã nhận được hàng tài trợ của bác Lâm Đạt (bác Trọng) do bác Dalatlegan chở lên dịp tết tây với 1 bộ khóa cửa lớn tay gạt, hai bộ khóa cửa lớn tay tròn và nhiều phụ kiện khác (Full opition)
Nguyên đai nguyên kiện và đã tập kết xuống công trình
Gỡ kiểm tra sơ bộ
Hình trên còn 2 bộ đèn huỳnh quang loại tiết kiệm điện của em nữa, như thế chỉ còn thiếu 1 đèn huỳnh quang và 1 đèn U cho WC. Bác nào có dư mấy cái công tắcc hay ổ cắm, dây điện gì đó thì em xin luôn. Thiếu em sẽ kiếm thêm hoặc mua.
Phần nhân công lắp điện nước thì em đã nhờ được người.

Nguyên đai nguyên kiện và đã tập kết xuống công trình

Gỡ kiểm tra sơ bộ

Hình trên còn 2 bộ đèn huỳnh quang loại tiết kiệm điện của em nữa, như thế chỉ còn thiếu 1 đèn huỳnh quang và 1 đèn U cho WC. Bác nào có dư mấy cái công tắcc hay ổ cắm, dây điện gì đó thì em xin luôn. Thiếu em sẽ kiếm thêm hoặc mua.
Phần nhân công lắp điện nước thì em đã nhờ được người.
J bác, làm cái show đi DL cho FFC vài ngày luôn chứ, đi mà ko ngủ, rồi way đầu về vậy, sao lái nổiNghiaqng nói:Vậy là gần tết anh em ta lại có một chuyến Đà Lạt thẳng tiến nữa rồi. Em dự thế này: Hôm đó mình xuất phát lúc 11-12h, sáng tới nơi. Trao nhà. Sau đó loai hoay ở Đà Lạt đến đầu giờ chiều về là đẹp.
d52232dole nói:E da chuyen 1tr qua TK VCB roi bac. Ten Ha.
Cám ơn bác nhiều lắm nha, bác thật là tốt