Em bổ sung thêm văn hoá xin vượt nữa. Hôm nay đi Bến Tre, trời thì mưa nặng hạt xe tải chở cá lật mà nhiều bác vẫn không sợ. Line 60-100 nhiều bác cứ thích chạy cho Max, lại còn vượt phải sang line 50-80 nữa. Em thì mặc kệ, an toàn cho gia đình và bản thân cùng người tham gia giao thông. Bác nào trưa nay chửi tên nào cứ chạy 80 trên line 100 thì em chịu.
Bác chạy 80 thì vào line 50-80 mà chạy chứ, làm gì phải xoắn... Người khác họ biết khả năng chạy và sức xe của họ chứ, làm gì bác phải lo cho mệt.... Tui cho bác 4 điểm về văn hoá giao thông, chuẩn bị lần sau thi lại lần 2 nha báckipper nói:Em bổ sung thêm văn hoá xin vượt nữa. Hôm nay đi Bến Tre, trời thì mưa nặng hạt xe tải chở cá lật mà nhiều bác vẫn không sợ. Line 60-100 nhiều bác cứ thích chạy cho Max, lại còn vượt phải sang line 50-80 nữa. Em thì mặc kệ, an toàn cho gia đình và bản thân cùng người tham gia giao thông. Bác nào trưa nay chửi tên nào cứ chạy 80 trên line 100 thì em chịu.

Last edited by a moderator:
Phu6788 nói:Bác chạy 80 thì vào line 50-80 mà chạy chứ, làm gì phải xoắn... Người khác họ biết khả năng chạy và sức xe của họ chứ, làm gì bác phải lo cho mệt.... Tui cho bác 4 điểm về văn hoá giao thông, chuẩn bị lần sau thi lại lần 2 nha báckipper nói:Em bổ sung thêm văn hoá xin vượt nữa. Hôm nay đi Bến Tre, trời thì mưa nặng hạt xe tải chở cá lật mà nhiều bác vẫn không sợ. Line 60-100 nhiều bác cứ thích chạy cho Max, lại còn vượt phải sang line 50-80 nữa. Em thì mặc kệ, an toàn cho gia đình và bản thân cùng người tham gia giao thông. Bác nào trưa nay chửi tên nào cứ chạy 80 trên line 100 thì em chịu.![]()
like bac
kipper nói:Em bổ sung thêm văn hoá xin vượt nữa. Hôm nay đi Bến Tre, trời thì mưa nặng hạt xe tải chở cá lật mà nhiều bác vẫn không sợ. Line 60-100 nhiều bác cứ thích chạy cho Max, lại còn vượt phải sang line 50-80 nữa. Em thì mặc kệ, an toàn cho gia đình và bản thân cùng người tham gia giao thông. Bác nào trưa nay chửi tên nào cứ chạy 80 trên line 100 thì em chịu.



Em bị một lần như thế này,
Đường Đồng Xoài đi từ Hoàng Hoa Thám ra Bình Giã, đầu đường Bình Giã có cái ngã 3 mà xe có thể đi tất cả các hướng nên khá lộn xộn.
Buổi sáng đường đông, em bò từ HHT ra gần đến Bình Giã hết 5 phút. Ra đầu đường thì có 2 xe máy đè mặt nên em nhường cho họ qua luôn. Chỉ 2 giây nhường đó thôi thì hoàng loạt xe máy taxi chiếm đường ra của em, và 20 phút xe em nút chặt cả đường vào lẫn đường ra ngay ngã ba đó, nhìn hàng đoàn xe sau lưng mình thấy bức xúc và tội lỗi ghê luôn. !!!
Đường Đồng Xoài đi từ Hoàng Hoa Thám ra Bình Giã, đầu đường Bình Giã có cái ngã 3 mà xe có thể đi tất cả các hướng nên khá lộn xộn.
Buổi sáng đường đông, em bò từ HHT ra gần đến Bình Giã hết 5 phút. Ra đầu đường thì có 2 xe máy đè mặt nên em nhường cho họ qua luôn. Chỉ 2 giây nhường đó thôi thì hoàng loạt xe máy taxi chiếm đường ra của em, và 20 phút xe em nút chặt cả đường vào lẫn đường ra ngay ngã ba đó, nhìn hàng đoàn xe sau lưng mình thấy bức xúc và tội lỗi ghê luôn. !!!