Hạng D
29/11/06
2.951
38.111
113
53
D.má mày chắc cứ chiếm đất là bake ? Mày chắc khờ-me gốc ... bị mất đất thời tổ tiên nên giờ đau ?

Ông Nguyễn Hoàng với cháu chắt là Minh Mệnh chiếm nhiều nhất
Hai ông đó Bake hay ko thì hỏi mí a bên dưới
 
Hạng D
13/1/11
2.425
32.790
113
mần lụi rùi chại chọt làm hư cán bộ đặng ra cái dái chánh thức
chừng băng cán bộ khác lên thế
nó lật lại là toi cả đám có khi nhốt bỏ tù cả cán bộ tiền nhịm lun
Ở dưới quê chuyện chiếm mướng, rạch là bình thường bác ơi
Nhiều nhà lấp luôn nhánh sông rộng hơn chục mét, dài cả trăm mét
Họ kg lấp 1 lần mà cứ lấn từ từ, khoảng 5 năm là kg còn ai nhớ là đã từng có nhánh sông luôn
 
Hạng B2
3/5/10
368
2.454
93
Các Anh cho e hỏi chuyện này.

Nhà ông anh là căn góc, kế bên phía đường còn 1m ngang, không là đất của nhà ông anh, và cũng k phải đất của ai. Có thể là bị giải toả, 1m k đủ làm sổ.
Giờ ông anh xây hàng rào ra luôn 1m đất này luôn. Chiều nay đô thị xuống nói phải tháo dỡ, k thì nó phạt.

Tình huống này mình có thể thương lượng hoặc gửi chút ít cafe để “ lấn” luôn 1m này làm sân được không nhỉ.
Hoặc nếu phạt thì nó phạt mình bao nhiêu nhỉ.
Đa tạ các Anh.
Quan trọng là lòng tự trọng! Anh của anh sẵn sàng bỏ lòng tự trọng vì 1m đất sao?
 
Hạng B2
3/5/10
368
2.454
93
Y như cha hàng xóm của em. Mới về khu này, mua nhà xong xây lại. Miếng đất chả vướng cây cột điện. Chả canh me đổ beton xung quanh cây cột điện xong xây vòng lại luôn. Em thì chả quan tâm vì em xem thường loại người như vậy. Nhưng hàng xóm khác họ kêu tổ trưởng xuống. Tổ trưởng lại bị chả đóng rào không cho vô. Tổ trưởng điện lên phường. Phường xuống lập BB đình chỉ xây dựng. Chả quay qua năn nỉ hàng xóm, tổ trưởng, phường cho chả đập.

Nhiều người ngộ lắm, cứ thích giành giật thứ không phải của mình.

Xây hàng rào ngoài ranh đất
 

Attachments

Hạng D
29/11/06
3.958
10.190
113
Đất của mình, đóng thuế đủ, có sổ, diện tích 100m2, một ngày CQ vẽ ranh quy hoạch, còn lại 40m2, chưa giải toả cũng k đền bù, nhà hư xin giấy phép thì họ chỉ cho xây 70% của 40m2.
Xây nhà tạm thì hết TT phường đến quận xuống kiếm chuyện bắt tháo dỡ.
Hỏi có ức k???
Bọn ngồi phòng máy lạnh nó thích vẽ đường rộng bao nhiêu nó vẽ. Xong, sau đó người dân muốn xây nhà thì tự cắt vào cho đủ theo quy hoạch!
 
Hạng F
14/9/04
9.900
27.372
113
Q3
Y như cha hàng xóm của em. Mới về khu này, mua nhà xong xây lại. Miếng đất chả vướng cây cột điện. Chả canh me đổ beton xung quanh cây cột điện xong xây vòng lại luôn. Em thì chả quan tâm vì em xem thường loại người như vậy. Nhưng hàng xóm khác họ kêu tổ trưởng xuống. Tổ trưởng lại bị chả đóng rào không cho vô. Tổ trưởng điện lên phường. Phường xuống lập BB đình chỉ xây dựng. Chả quay qua năn nỉ hàng xóm, tổ trưởng, phường cho chả đập.

Nhiều người ngộ lắm, cứ thích giành giật thứ không phải của mình.

View attachment 1956799


Thật là ngu si hết chuyện lấn cột điện
Vì xây xong, hí hửng dc thêm tí đất, vài năm sau ông nhà đèn lên tiếng thì mới biết cảnh
Chưa kể bảo trì điện kg dc
 
Hạng B2
3/5/10
368
2.454
93
Thật là ngu si hết chuyện lấn cột điện
Vì xây xong, hí hửng dc thêm tí đất, vài năm sau ông nhà đèn lên tiếng thì mới biết cảnh
Chưa kể bảo trì điện kg dc
Hàng xóm họ chửi là vì trên cột điện có công tắc của đèn chung trong hẻm. Thật ra như trong hình là chả cũng ăn cắp 1 chút, vì đất gốc hồi xưa là nó chéo hình tam giác, giờ chả xây thành hình L.