Chủ đề tương tự
RE: Xe 16 báo cáo !!!
16 ơi kiểm tra lại cái ống kính máy ảnh đi... sao "dơ" từa lưa thế kia (góc trên bên fải ấy)... hay là điểm "mù" vậy???
anyway, hình của 16 đẹp ve kêu, nhất là các khung đen...
16 ơi kiểm tra lại cái ống kính máy ảnh đi... sao "dơ" từa lưa thế kia (góc trên bên fải ấy)... hay là điểm "mù" vậy???
anyway, hình của 16 đẹp ve kêu, nhất là các khung đen...
RE: Xe 16 báo cáo !!! (Cont.)
Ngày thứ hai
Những ngôi truờng do ngừơi Nhật tài trợ:
Hai bé gái ngừoi Việt, quê ở Hà Tiên
Trên biển hồ, theo anh hứơng dẫn, cái gì cũng có (hớt tóc, gội đầu.....) và hình như đây là nhà hàng thì phải?
Còn đây là nhà thờ
Trường học Việt nam
Bụng nặng hơn sách nhỉ?
Còn đây là đại ca của ngôi trừong này
Trên đường về
Ngày thứ hai
Những ngôi truờng do ngừơi Nhật tài trợ:
Hai bé gái ngừoi Việt, quê ở Hà Tiên
Trên biển hồ, theo anh hứơng dẫn, cái gì cũng có (hớt tóc, gội đầu.....) và hình như đây là nhà hàng thì phải?
Còn đây là nhà thờ
Trường học Việt nam
Bụng nặng hơn sách nhỉ?
Còn đây là đại ca của ngôi trừong này
Trên đường về
RE: Xe 16 báo cáo !!!
Sorry các pác, em là ngừơi mới. Khung đen thì lỡ làm hàng loạt rồi. Lần sau rút kinh nghiệm em bỏ ra ạh
Trích đoạn: qha_vn
xe16 ơi, ảnh bác post để cái khung đen như ... tổ quốc ghi công vậy
Sorry các pác, em là ngừơi mới. Khung đen thì lỡ làm hàng loạt rồi. Lần sau rút kinh nghiệm em bỏ ra ạh
RE: Xe 16 báo cáo !!!
Cảm ơn bman. Cũng đã phát hiện khi chụp, không biết là cái gì, chắc là điểm mù. Đã khắc phục
Trích đoạn: bman
16 ơi kiểm tra lại cái ống kính máy ảnh đi... sao "dơ" từa lưa thế kia (góc trên bên fải ấy)... hay là điểm "mù" vậy???
anyway, hình của 16 đẹp ve kêu, nhất là các khung đen...
Cảm ơn bman. Cũng đã phát hiện khi chụp, không biết là cái gì, chắc là điểm mù. Đã khắc phục
RE: Xe 16 báo cáo !!!
Xe 16 chuyến này về nhớ đảo lốp nhé, tài Thanh bự gần 1 tạ mà, he he... không ngờ lại gặp lại các đồng đội (trên sân tennis ) trong chuyến Camravan này, thật thú vị!
Hình đẹp lắm, cám ơn Xe 16!
Xe 16 chuyến này về nhớ đảo lốp nhé, tài Thanh bự gần 1 tạ mà, he he... không ngờ lại gặp lại các đồng đội (trên sân tennis ) trong chuyến Camravan này, thật thú vị!
Hình đẹp lắm, cám ơn Xe 16!