bt thôi và ko riêng gì ở xứ mình mà toàn quả đất đâu đâu cũng có, chạy cách xa ra và giảm tốc độ cho chắc nhé bác, chúc bác lái xe an tòan
Tối hôm qua ông anh đi giao hàng trong TP bằng chiếc 2.5T, ghé qua ngoắc mình đi chung cho vui. Vừa ra khỏi nhà bò từ từ qua ngã 4, có em kia kiên quyết tạt đầu xe mình, 1mm nữa là ăn nguyên đầu xe bên phải mình rồi, làm thắng chúi nhủi luôn. Trong khi em ấy tỉnh rụi

sock13 nói:E cũng bị xe máy tạt đầu hoài
nếu mình thắng ko kịp, là mình tông từ đằng sau tới, vậy có dính lỗi ko làm chủ tốc độ ko các bác? Xe máy nó té rồi nó mở xi nhan là mình hết cãi luôn.
chạy để hun đít xe trước là ko giữ khỏang cách và tốc độ an toàn rồi bác
Bác hun đít xe trước là bác sai, lỗi không giữ khoảng cách an toàn.sock13 nói:E cũng bị xe máy tạt đầu hoài
nếu mình thắng ko kịp, là mình tông từ đằng sau tới, vậy có dính lỗi ko làm chủ tốc độ ko các bác? Xe máy nó té rồi nó mở xi nhan là mình hết cãi luôn.
Chuyện thường ngày ở vn mà bác, xe sản xuất ra có trang bị đầy đủ đèn tín hiệu, gương chiếu hậu để quan sát phía sau khi muốn chuyển hướng xe nhưng người lái xe mô tô chẳng bao giờ sử dụng tới cả, chỉ biết lên xe là chạy thôi, còn chạy đúng hay sai không cần biết. Nên các bác ra đường chú ý cẩn thận và quan sát thật kỹ khi tham gia giao thông trên đường nha!Khanh Hung nói:Chuyện đã nói rất nhiều, thế mà nó cũng cứ nhan nhản ra, nhiều khi làm mình... hết hồn hết vía!
Cứ tình trạng này tiếp diễn hoài, ô tô sẽ chất chứa nhiều nguy cơ... oan mạng!
Chúc các bác luôn vững vàng tay lái và lái xe an toàn nha!
Nói chi 2 bánh, cả ôtô 4 bánh cũng có khi gặp. Tuần trước đi ngang ngã tư, tính quẹo trái, thấy xe đi chiều ngược lại cũng xin nhan trái. Thế là yên tâm, xi nhan, quẹo trái theo trớn. Ai ngờ nó chạy thẳng một mạch, làm mình thắng dúi nhụi, muốn chửi thề luôn nhưng không chửi vì chỉ người trong xe nghe thôi 