em kinh nghiệm đi võ văn kiệt qua giao lộ cố gắng đi sau lưng 1 chiếc nào đó và luôn đi làn giữa.
Ngoài chuyện tránh lượm mấy chị em vượt đèn như bác chủ, thêm 1 cái nữa là không bị xxx chụp mũ lỗi vượt đèn, cách đây vài tháng em đi về khuya khuya (11h) đứng chờ đèn trước cả dây 2-3chiếc, đèn xanh em vừa chạy được mấy trăm met thì bị mấy anh xxx rượt theo chộp lại quy lỗi vượt đèn..mà ác là có thêm một số quần chúng bức xúc nữa nên đành bó tay quy hàng.
Ngoài chuyện tránh lượm mấy chị em vượt đèn như bác chủ, thêm 1 cái nữa là không bị xxx chụp mũ lỗi vượt đèn, cách đây vài tháng em đi về khuya khuya (11h) đứng chờ đèn trước cả dây 2-3chiếc, đèn xanh em vừa chạy được mấy trăm met thì bị mấy anh xxx rượt theo chộp lại quy lỗi vượt đèn..mà ác là có thêm một số quần chúng bức xúc nữa nên đành bó tay quy hàng.
Đi kiểu này sớm muộn gì cũng lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân thôi. Đi kiểu này thì làn trong còn xử lý kịp chứ mấy bác chạy làn ngoài bị che khuất tầm nhìn mà lại đang tăng ga thì hốt trọn luôn. Chỉ tội các bác chạy đúng luật mà bị vạ lây.
Mấy bà, chị, má, đỉ chó và dân chợ búa bị đụng chết, bị thương nặng, bị hôn mê sâu, hoặc bị què chỉ vì muốn tranh thủ vài phút mà cúp đầu xe hơi, tải, benz, hoặc vượt đèn đỏ, vàng. Coi thường luật lệ ATGT...chó má mấy con mụ đàn bà đỉ chó và khốn nạn, mẹ kiếp tụi này...:3dmong: