Vợ em mặc đồ nổi. Với lại ban đầu chạy song song . Xe em kính trong nữa.Buổi tối làm sao mà biết Nam gay Nữ lái bác, mà bác có cháu nhỏ trong xe mà chửi hăng thiệt??
Chắc edit xoá đoạn chửi quá. Hé hé.
Vợ em mặc đồ nổi. Với lại ban đầu chạy song song . Xe em kính trong nữa.Buổi tối làm sao mà biết Nam gay Nữ lái bác, mà bác có cháu nhỏ trong xe mà chửi hăng thiệt??
hehe, 5 năm trước sau khi tắt đèn vì đánh xe ngang qua hẻm sợ rọi trúng mọi ngừoi đang ngồi , ra đương lớn em quên mở lại. Có 1 anh đí Audi Q5 hay Q7 gì đó biển NG cứ dí theo xe em ép em vào con lươn! Em làm bầm trong bụng mình có làm gì đau mà gây sự với mình. rồi ảnh hạ kính thò tay chỉ cái đèn rôi ra dấu cụp xoè cụp xoè em hiêu liền. Mém trách người tốt. Em mở đèn ảnh vừa vọt đi thì 2 công lộ trờ lên nhìn đèn xe em tiếc nuối. Thì ra ảnh ép xe em là để CA không chạy lên được.chết hôm trước em chạy xe thấy mợ kia không mở đèn nên em đợi ngay ngã tư cũng ra hiệu tương tự(
Nguyên 1 đoạn chạy song song nó nhìm lom lom qua. Mà chạy song song 2 làn sát nhau nên lúc nó bỏ tay ra bị khuất không chú ý. Lát hồi nó nhận ra người không thấy nên chạy vụt lên vung tay lên xuống. Khi vợ em giảm tốc nó cũng giảm tốc theo dứ dứ cái tay. Lúc dừng đèn đỏ em cũng muốn xuống xơi nó rồi. Nhưng nó quê rẽ mất , lại nghĩ không đánh nhau trước mặt con nên thôi.Khổ thật .. có nhiêu đó à . Mà nếu thật sự nó thấy bà cả bác , nó có hành động như vậy thì thật là biến thái .