Tại vì em thấy anh xanh đậu ngay góc cua, trong khi giữa đầu xe anh xanh và đuôi xe trước còn khoảng cách khá xa; nếu anh xanh nhích lên 2m thôi thì có thể góc cua sẽ thông thoáng hơn chút và tai nạn có thể không xảy ra.Vấn đề là từ đây đó bác , anh xanh dừng lại anh đỏ đang dưới ôm cua bức phá vừa lên hú hồn gặp anh xanh án ngữ thế là định lách qua thì gặp ngay anh 16 chỗ đó bác . Đánh giá thì em vẫn cho là anh đỏ đã không tập trung khi vận hành xe nhất là ở nơi đèo dốc kiểu này.
Bác lý luận tốt quáem up lên đây để bàn chứ ko phải để bác phán xét trong mọi trường hợp luôn có người này người kia mà, chủ yếu là bàn để xem luật còn hỡ chỗ nào chứ ko phải nhờ bác phán em ra đường gặp nhau chưa biết ai hơn mà mà phải khinh thường nhau thế
Vậy thì đặt câu hỏi khác đi chứ hỏi ai sai thì người ta suy luận thế phải rồi.em up lên đây để bàn chứ ko phải để bác phán xét trong mọi trường hợp luôn có người này người kia mà, chủ yếu là bàn để xem luật còn hỡ chỗ nào chứ ko phải nhờ bác phán em ra đường gặp nhau chưa biết ai hơn mà mà phải khinh thường nhau thế
Sai thì có sai một nữa và sai ăn cho hết màVậy thì đặt câu hỏi khác đi chứ hỏi ai sai thì người ta suy luận thế phải rồi.
Nhìn nguyên clip xe 16 chỗ đi chậm, đúng làn lại còn nép sát sang phải thì sai với đúng gì nữa.Sai thì có sai một nữa và sai ăn cho hết mà![]()
Đang kẹt xe mà bác, trước chiếc màu xanh còn 1 chiếc xe máy nữa rồi mới đến chiếc bán tải Triton, bác màu xanh không dừng lại thì lại lao vào bác 2B luôn àTại sao chiếc xe khách màu xanh dừng đó làm gì nhỉ? có ai nghĩ chính vì chiếc xe đó mà tai nạn xảy ra không?