Ngày 16/3 sau khi nghe đài báo có ùn ứ nên em không đi CÁT LÁI,quẹo về hướng AN SƯƠNG thì vô tình gặp chiếc xe 65l-0749 chạy trước em,lúc thì rề rề,lúc thì nhanh,đều đó cũng không làm em khó chịu và ức chế lắm,em nghĩ chắc do bác tài đang nghe điện thoại hay sao đó thôi thì cứ bám theo,các xe phía sau em chịu không nổi vượt phải hết cũng may là không bị gì,có lẽ do em không thúc kèn và đá đèn nên xe phía trước khuyến mãi 2 bịch ny long đựng thức ăn bay vào kính xe em,chạy được đoạn nữa thì cho thêm vài vỏ bắp luộc.
Mỗi người ý thức được xí thì hay biết chừng nào,em chỉ biết lái cho an toàn và lắc đầu ngao ngán.........haiz