Em bỏ ra gần triệu bạc mua cái máy ion & ozon, nhưng bà xã ko chịu được mùi hăng hắc của ion và ozon nên đem cất.
Em cũng để chai nước hoa trong xe (chỉ để lúc đậu trong nhà, khi lái xe thì cất đi) nhưng bà xã cũng ko chịu được mùi hóa chất, thế là em cũng dẹp luôn.
Hiện giờ em chẳng xài gì hết, chịu khó vệ sinh kỹ sàn xe mỗi khi đi về.
Em cũng để chai nước hoa trong xe (chỉ để lúc đậu trong nhà, khi lái xe thì cất đi) nhưng bà xã cũng ko chịu được mùi hóa chất, thế là em cũng dẹp luôn.
Hiện giờ em chẳng xài gì hết, chịu khó vệ sinh kỹ sàn xe mỗi khi đi về.