Ý thức chỉ tới đó thôi bác à, nói nhiều cũng vậy thôi.Xin lỗi, e biết có nhiều bác tài (chủ xe) cứ thấy tiện là đậu, chẳng để ý gì... Góp ý thì được 1 vài lần rồi lâu lâu lại "tái nghiện".
Nhắc nhở chút cho người ta nhớ thôi các bác ơi. Ai cũng có lúc này lúc khác mà. Làm sao ae ngay càng tôt hơn là ok rồi.
Theo các bác tỉ lệ người biết cách & tự tin khi đổ xe (parking) và số người biết cầm vô lăng tại VN ta là khoảng bao nhiêu. Đâu phải ai có cái bằng lái xe cũng đều biết parking cho chuẩn đâu các bác. Lái trên đường thì dễ chứ parking cho đàng hoàng có khi gặp tình huống phải toát mồ hôi hột đó chứ...hihi..
Bác cư về nhà in vài chục tờ giấy nội dung dạng như: " ĐẬU XE NGU- LÀM NHỤC Tổ PHỤ" . Mỗi lẫn thế bác khuyến mãi 1 tờ trên gạc nước là mấy hôm nữa có bài viết : " Thằng này láo, lo chuyện bao đồng" 

Có cần làm như thế này cho mấy người ích kỷ, não ngắn ... đậu xe mất trật tự không các bác , vãi.
Nhà tui ở hẻm 888/LLQ Tân Bình, lâu lâu có a nào đem xe đậu trc nhà mà tui ra ko đc, 2 lần trong tháng này rồi, trong đó 1 lần định đi ăn cưới! Tui định xịt lốt nhưng mẹ tôi nói thôi, để mẹ làm cái bảng "Nhà có xe ra vào, vui lòng ko đậu"! Vậy mà cái thằng đi Ỉn nó nói với mẹ tôi là bà để bảng nhưng tôi ko biết chữ!? Móa, về nghe kể sôi cả máu! Cảnh báo! Các bác bình loạn dùm em.