Không chỉ 2 xe này mà tất cả các xe trong hình đều đậu sai nguyên tắc.
Không bao giờ được đậu cắm đầu vô tường !
Không bao giờ được đậu cắm đầu vô tường !
Mợ nhà em chạy
Mấy bác comment có tính chất xây dựng diễn đàn đi, đừng miệt thị phụ nữ. Và nếu chính mắt mấy bác thấy chiếc xe này khi đậu xong, bước xuống là nữ, hoặc là xe của mợ nhà mấy bác thật thì hãy bảo nhé. Mấy bác chẳng khác phụ nữ là bao, ông 8.Phụ nữ mới tập lái, xin thông cảm!!!
chuyện nhỏ, vào chuồng thế là may, không va quẹt xe nào khác. Mấy tháng trước, em đậu trước nhà, ăn cơm trưa. Mới ăn xong, 2 ông bà là Giám đốc công ty cấp nước và Trưởng ban quân sự Tỉnh nhà ở đối diện, gõ cửa nhà em. Anh chị xin thông báo với chú anh chị xin lỗi vì đã ủi vào xe chú.... Mình nghe mà lùng bùng lỗ nhĩ. Không biết ra xe như thế nào, ủi thẳng vào cửa lái xe mình, mặc dù đường nội bộ rộng thênh thanh, mình đỗ trước cửa nhà mình, còn lệch 45 độ so với cửa nhà bạn, thế mà cũng dính. Buồn 1 tuần. Sau này, mỗi lần về ăn trưa, de xe vô nhà luôn cho chắc ăn.
Người ta lịch sự thế bác còn muốn gì nữa hẻ...de vào nhà là đúng rồi!chuyện nhỏ, vào chuồng thế là may, không va quẹt xe nào khác. Mấy tháng trước, em đậu trước nhà, ăn cơm trưa. Mới ăn xong, 2 ông bà là Giám đốc công ty cấp nước và Trưởng ban quân sự Tỉnh nhà ở đối diện, gõ cửa nhà em. Anh chị xin thông báo với chú anh chị xin lỗi vì đã ủi vào xe chú.... Mình nghe mà lùng bùng lỗ nhĩ. Không biết ra xe như thế nào, ủi thẳng vào cửa lái xe mình, mặc dù đường nội bộ rộng thênh thanh, mình đỗ trước cửa nhà mình, còn lệch 45 độ so với cửa nhà bạn, thế mà cũng dính. Buồn 1 tuần. Sau này, mỗi lần về ăn trưa, de xe vô nhà luôn cho chắc ăn.