Hạng B2
4/11/11
251
625
93
Công ty em cũng có 01 xe biển 80H, thực ra bây giờ chả có biển nào là bất khả xâm phạm, quan trọng là người ngồi trên xe có bất khả xâm phạm thôi, chứ đến 80B vẫn bị thổi như thường ah
 
kangoulai nói:
Trương Đức Hải nói:
Bữa nay chạy đường Nguyễn-Trãi thấy 1 em biển 80H 222x Mercedes s550 chạy vượt cả đèn đỏ, được cái trước khi vượt đèn đỏ em ấy có xi nhan trái
Chả biết xe chở ai mà chạy nhanh và hiên ngang lắm
80H theo em biết là của cơ quan nhà nước phải không các bác , tra biển mãi chả ra


Mình cũng đã từng thấy chú 80H, biển trắng, S550, 2222 này. Quá hoành tráng
Vậy bác thấy cùng xe như em rồi , công nhận hoành tráng thiệt , xe đẹp lướt khỏi chê haha
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
tranqhuyvn nói:
Công ty em cũng có 01 xe biển 80H, thực ra bây giờ chả có biển nào là bất khả xâm phạm, quan trọng là người ngồi trên xe có bất khả xâm phạm thôi, chứ đến 80B vẫn bị thổi như thường ah
80B mà bị thổi thì CSGT đó lên dĩa nhé
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
TOPTEN nói:
Xe 80H vượt cả đèn đỏ!
Rốt cuộc càng làm trên to thì càng đi láo, ngồi trên luật được hả các bác?:D
Luật chỉ giành cho chúng ta thôi.
Huhu
Vấn đề là nhận thức. Không phải làm to, làm nhỏ gì cả
 
Hạng B1
4/5/13
58
17
8
Yên tâm, khi bị sự cố gì thì các xếp luôn "thoát lái". Thế thì chạy vô tư, đèn đỏ chẳng ăn thua, xe điên còn "thoát lái" được nói gì đèn đỏ
 
Hạng D
7/3/07
2.242
69.820
113
Xe bồn đổ xăng cho máy bay cũng mang bảng trắng 80H, mấy chiếc cá mập chở phi công ra sân bay cũng mang bảng này. Đích thị của cục hàng không VN. Chạy vượt đèn đỏ bữa nào đụng chết ai thì ăn cho hết. Đúng là mấy ông tài xế não ngắn.