Hạng B2
31/7/12
433
252
63
Có bia rươu rồi, sớm muộn cũng chìm xuồng thôi. Có thằng nhóc gần nhà học 12 xong đi làm binh nhì trong Bộ CA, sau 2 năm lên hạ sỹ...chóng mặt!
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
Đúng là xe biển nào cũng có thể gây tai nạn,nhưng mấy anh ngồi xe biển đỏ,biển xanh thì có lẽ không sợ CSGT như mấy bác tài biển trắng.Có lẽ vì vậy mà cũng dễ xảy ra tai nạn hơn và hậu quả cũng thảm khốc hơn.
 
Hạng C
25/4/11
507
16
18
45
Nếu gọi xe cứu hỏa, cứu thương là ưu tiên thì xe này hơn cả ưu tiên. Gặp xe biển màu này là tránh càng xa càng tốt.
 
Hạng D
21/2/12
1.435
9
38
RangerOne nói:
Đúng là xe biển nào cũng có thể gây tai nạn,nhưng mấy anh ngồi xe biển đỏ,biển xanh thì có lẽ không sợ CSGT như mấy bác tài biển trắng.Có lẽ vì vậy mà cũng dễ xảy ra tai nạn hơn và hậu quả cũng thảm khốc hơn.
Em đồng ý với bác.
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
Trời ơi cuối năm.... mà gia đình đó có đại tang,
Xin chia buồn cùng nạn nhân.

Thanks bác chủ
 
Hạng B2
7/2/12
486
282
63
50
XE Quân đội + Tài xế Trẻ 1990 thì khỏi phải nói...
 
Hạng B2
20/3/11
198
4
18
duynguyen nói:
DAOTHOAT nói:
"SN 1990 làm thiếu úy, má ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Thiếu úy chuyên nghiệp chứ ko phải sỉ quan chì huy .báo này nói ko rõ

Thằng em cột chèo với em sinh 77 mà mang hàm trung tá gần 2 năm rồi đó bác.
Thằng con bà chị em đâu có đi học vẫn mang hàm tướng đó bác. Mỗi lần hỏi hỏi đến nó bà chị em toàn nói: Mời ông tướng con ra ăn cơm???
 
Hạng B2
4/9/12
255
2
16
phantan nói:
Đúng, nhưng nó ngồi lên xe biển trắng nó lái khác. Thằng lái xe dựa biển số, chỉ là thằng lái xe cho nhưng cứ nghĩ mình là quan to.

Chính xác.
Chia buồn các nạn nhận.
 
7/10/10
179
1
18
33
Cũng may thằng chả không lái T-54.

Đề xuất: Tước quân tịch, truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đền bù cho mỗi gia đình nạn nhân.