Sai. Thấy nó to mà nó ép qua thì đứng lại 1 nhịp trời cao biển rộng, bon chen chi với nó cho mệt đầu. Nó ngồi cao, đầu nó ngắn nó quan sát tốt hơn nhiềuTình huống này cũng khá lâu rồi nhưng hôm nay em post lên cho các bác nghiên cứu giúp em, trong tình huống này em có gì sai không mà Bus 145 ép em quá ạ?
Nhưng cương với cái "thùng sắt" này em thấy cũng dễ thiệt lắm bác ah!e chạy qll 22 từ an sương về củ chi xe nào e củng nhường đặc biệt là thằng bus e ko bao giờ nhường
Nhưng vì thế mà ảnh hưởng đến sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông khác thì liệu có đúng không ạ?Ở NN, các loại xe khác thường nhường xe bus nởi vì nó có quy trình thới gian chính xác và là phương tiện giải quyết GT cho rất nhiều người khác, không chỉ những người ngồi trên xe mà còn hàng trăm người đang chờ ở các bến sau để đi đúng giờ.
Hihi.. nhiều lúc em nghĩ nhiều bác 2b chắc tưởng mình đang lái xe tăng hay sao đó, mình ngồi trong xe còn ngại va chạm mà các bác ấy chẳng sợ gì cả, khiếp thật!!!Buyt bị đám 2b ép nên ép lại xe bác! Cái sai của bác là xe nhỏ thì ráng chịu! Ka ka ka. Đám 2b gan thật, xe đông và sát nhau vậy mà cũng chen lấn kinh ! Khi có tai nạn thì bảo tại xui!
thì em đã kệ đó bác, nhưng ai cũng "vì miếng cơm" mà coi thường cộng đồng thì em e rằng XH sẽ loạn mất bác ạ!nó muốn vào nãy giờ mà tài 52X-1234 cũng thuộc hàng dữ nên không cho vào, nên bác chủ lãnh đủ thôi.
Kệ đi bác ơi, vì miếng cơm mà thằng bus này bất chấp vậy đó
Khi các loại xe khác đều chủ động nhường và Bus từ tốn xin thì chắng có nguy hiểm gì cả. Trong clip thì em thấy bus cũng tư từ "xin" chuyển làn đấy thôi. Nếu những lx khác nghĩ rằng : những người sử dụng xe bus đã nhường đường cho các loại xe khác thì mọi chuyện sẽ dễ dàng và an toàn. Luật vẫn là trên hết, vậy nên khi được nhường, bus thường nháy hazard 2 cái để cám ơn. Xã hội "đẹp" hơn là ở những cử chỉ như vậy.Nhưng vì thế mà ảnh hưởng đến sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông khác thì liệu có đúng không ạ?
Tình huống này anh bus 145 chèn em luôn đó bác, em phải còi và dạt qua trái trong khi bên trái có rất nhiều xe, bác có thấy lúc em đã qua trái sát con lươn mà đồng chí bus này vẫn chèn em không? Lúc đó em nhường nhưng bức xúc thì đến giờ vẫn bx đó bác ah!Khi các loại xe khác đều chủ động nhường và Bus từ tốn xin thì chắng có nguy hiểm gì cả. Trong clip thì em thấy bus cũng tư từ "xin" chuyển làn đấy thôi. Nếu những lx khác nghĩ rằng : những người sử dụng xe bus đã nhường đường cho các loại xe khác thì mọi chuyện sẽ dễ dàng và an toàn. Luật vẫn là trên hết, vậy nên khi được nhường, bus thường nháy hazard 2 cái để cám ơn. Xã hội "đẹp" hơn là ở những cử chỉ như vậy.